Thứ Ba, 28/3/2023
Báo in hôm nay
Mới nhất
Tin địa phương
Chính trị
Thời sự
Chính sách
Kinh tế
Văn hóa
Quốc phòng - An ninh
Đời sống
Pháp luật
Công nghệ
Văn nghệ
Đất và người Đắk Nông
Video
Chính trị
Học và làm theo Bác Hồ
Xây dựng Đảng
Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND
Nghị quyết và cuộc sống
Thời sự
Thời sự Đắk Nông
Dòng chảy thông tin
Chính sách
Kinh tế
Nông nghiệp - Nông thôn
Công nghiệp - Xây dựng
Thương mại - Dịch vụ
Thuế - Tài chính
Khởi nghiệp
Văn hóa
Biển đảo Việt Nam
Đất nước con người
Văn học - Nghệ thuật
Di sản - Truyền thống
Giải trí
Thể thao 360
Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng toàn dân
Vì an ninh Tổ quốc
Đời sống
Y tế - Sức khỏe
Giáo dục - Đào tạo
Việc tử tế
An sinh - Cuộc sống
Nhịp cầu nhân ái
Pháp luật
Trật tự
Pháp luật - Đời sống
Nhịp cầu bạn đọc
Công nghệ
Khoa học
Công nghệ thông tin
Văn nghệ
Đất và người Đắk Nông
Video
Tin tức Đắk Nông
Thời sự
Phóng sự
Góc ảnh
Bu Nông
Nau n'kôch - Nau geh kan
Chính trị
Wăng sa
Nay way - Bon lan
Gương sáng bon làng
Rnă njrăng - N'gang chiă mât bri dak
Bri dak - Kon bu nuyh
Khoa học thường thức
Môngz
Xur mông - Xưv cxênhx
Tsinhz chei
Cinh têr
Văn hoar - Xar hôis
Gương sáng bon làng
An ninh - Cuôr phongx
Têz qơưs - Tuôz nênhs
Khoa học thường thức
Diễn đàn
Thông tin
Đời sống
Y tế - Sức khỏe
Giáo dục - Đào tạo
Việc tử tế
An sinh - Cuộc sống
Nhịp cầu nhân ái
Cuộc sống thiếu thốn của hai anh em mồ côi ở Tâm Thắng
"Những ngày đầu mẹ mất em buồn lắm. Bây giờ được đi học, gặp nhiều bạn bè nên cũng bớt buồn. Không còn mẹ, chỉ mong bố về sống cùng chúng em" là tâm sự của Y Khang, xã Tâm Thắng (Cư Jút) khi nói về hoàn cảnh và ước mơ của mình.
Nhịp cầu nhân ái
Ước mơ đến trường của cậu bé bị ung thư xương
Thay vì hàng ngày cùng bạn bè đến trường, Đào Huy Tuấn (11 tuổi), thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà (Krông Nô) lại phải hàng ngày chịu đựng những nỗi đau của căn bệnh ung thư xương. Ước mơ lớn nhất của Tuấn là nhanh khỏi bệnh để được tiếp tục đến trường.
Người phụ nữ chật vật nuôi con tật nguyền
2 đứa con sinh ra đã bị bại não bẩm sinh, khiến cuộc sống của gia đình chị Thị Nhắk, xã Đắk R’tíh (Tuy Đức) chồng chất khó khăn. Hai năm trước, người con đầu qua đời vì ảnh hưởng từ Covid-19, còn người chồng bỏ lại hai mẹ con để tìm hạnh phúc mới.
Ước nguyện của thương binh 80 tuổi nuôi cháu trai mồ côi
Vợ bị bệnh tim, cháu ngoại mồ côi lại bị suy thận giai đoạn cuối, cuộc sống của gia đình ông Thanh phụ thuộc vào hơn 1,5 triệu tiền trợ cấp. Gần 80 tuổi, ông Thanh vẫn vất vả để lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của gia đình 3 người.
Xót cảnh mẹ ôm con tật nguyền sống trong túp lều
Có với nhau 4 người con, nhưng H’Len và chồng ở bon B’Rạ, xã Quảng Khê (Đắk Glong) vẫn chưa đăng ký kết hôn. Kể từ ngày đứa con út phát hiện bị viêm màng não bẩm sinh, cuộc sống của H’Len là chuỗi ngày đau khổ vì phải chạy trốn những đòn roi của chồng.
Người đàn ông đơn độc, tuổi xế chiều vẫn nhặt ve chai
Mất ngủ cùng căn bệnh tuổi già khiến lúc nào ông Thi cũng mang nỗi ám ảnh cô độc, lẻ loi. Hơn một thập kỷ sống trong túp lều bên bờ suối, người đàn ông 60 tuổi chỉ ước mơ có một căn nhà kiên cố trước khi không còn đủ sức đi nhặt ve chai, phế liệu.
Người mẹ bất hạnh và đứa con ngờ nghệch
Chồng mất vì ung thư, bà Thái một mình chăm sóc người con trai ngờ nghệch do ảnh hưởng từ chất độc da cam. 63 tuổi, một nửa mái đầu của người phụ nữ này đã rụng hết tóc vì loại chất độc quái ác.
Mới nhất
Xót xa cảnh mẹ già 70 tuổi lo cho 2 con mắc bệnh lạ
Ở tuổi gần đất xa trời, bà Hạnh lặng lẽ lo liệu hậu sự cho những đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra. Căn bệnh lạ khiến cô con gái lớn đã chết năm ngoái, nay đang lơ lửng trên đầu 2 đứa con trai còn lại.
Bé gái khóc đỏ mắt, tha thiết xin giúp đỡ ông bà nằm liệt giường
Bố mẹ ngày ngày đi làm thuê xa nhà, Kim Anh cùng em trai 5 tuổi trở thành người chăm sóc ông bà nội nằm liệt giường. Bữa trưa của 4 người, đôi khi chỉ có măng luộc và quả trứng kho mặn.
Mẹ nghèo chạy ăn từng bữa, nuôi con khuyết tật
Không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, bà Văn Thị Phạn chấp nhận làm mọi việc để kiếm tiền nuôi đứa con chậm phát triển trí tuệ. Ở tuổi 60, trăn trở của bà Phạn là cho con một nơi ở ổn định trước khi bà không còn đủ sức đi làm thuê.
Nỗi thống khổ của gia đình có 2 con nhỏ lâm bệnh hiểm nghèo
Theo lời giới thiệu của cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Đắk Glong, chúng tôi biết được hoàn cảnh của chị Lê Thị Kim Loan (SN 1984), hiện là nhân viên y tế của Trường tiểu học Kim Đồng (Quảng Khê). Chị Loan có 2 con nhỏ, trong đó cháu Nhữ Lê Thiện Nhân (SN 2019) do di chứng của bệnh vàng da nên không tự chủ được nhận thức, dù 3 tuổi nhưng thân hình co quắp, chỉ biết nằm một chỗ.
Chồng bất ngờ đổ bệnh, ba người quay quắt sống trong căn nhà tạm
Gần 1 năm trôi qua, cuộc sống của gia đình Thị Trét ở bon Bu Gia, xã Quảng Trực (Tuy Đức) chật vật, bế tắc hơn khi chồng chị đổ bệnh, nằm liệt giường. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người phụ nữ M’nông, nên có những bữa ăn, cả gia đình chỉ có cơm trắng với rau rừng.
Mẹ nghèo cay đắng bán rẻ vườn gừng mong cứu con bị ung thư
Chồng bỏ rơi, chị Hòa và con về sống nhờ trên mảnh đất của nhà ngoại. Thế nhưng, cuộc đời một lần nữa gieo bất hạnh khi con trai bị ung thư, chị Hòa phải bán rẻ vườn gừng mong có tiền cứu con.
Hoàn cảnh đáng thương của cô bé bị xơ gan có bố bị tâm thần
Gần 13 năm qua, số ngày đi bệnh viện của Thị Luyến còn nhiều hơn thời gian ngồi trên lớp học do em mắc phải căn bệnh xơ gan bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố bị tâm thần, mẹ sức khỏe yếu, khiến ước mơ chữa khỏi căn bệnh của Luyến thực sự xa vời.
Con gái khẩn cầu trước sự sống mong manh của người mẹ nghèo
Gần 30 năm qua, bà Cà Thị Lã chưa một lần hưởng hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn khi người chồng dứt áo ra đi, bỏ lại 2 đứa con thơ. Một mình lầm lũi nuôi con, người phụ nữ hơn 60 tuổi lại một lần nữa chịu đựng tai ương khi mắc phải căn bệnh ung thư.
Mẹ ung thư giai đoạn cuối và nỗi lo cho con 4 tuổi
Liệt nửa người và khối u di căn nên chị Nga đã chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của mình. Điều người phụ nữ này day dứt nhất là đứa con gái nhỏ vốn thiếu cha, nay lại có thể sớm mồ côi mẹ khi mới 4 tuổi.
Bé gái 5 tuổi khuyết tật bẩm sinh, chưa một lần cất tiếng gọi bố mẹ
Hơn 5 năm qua, Vừ Thị Liên chưa một lần cất tiếng gọi bố mẹ mà chỉ khóc khi bụng đói hoặc nằm một mình trong nhà quá lâu. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình Liên cũng chưa một lần đến bệnh viện thăm khám để biết con gái mắc bệnh gì.
Gia đình nghèo kiệt vì hai con gặp tai nạn giao thông
Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Cao Văn Lập và bà Vũ Thị Chinh nằm im lìm giữa thôn Thanh Sơn, xã Ea Pô (Cư Jút). Gần hai năm nay, căn nhà thiếu vắng đi tiếng cười nói, thay vào đó là những tiếng rên đau đớn của cậu con trai Cao Minh Vũ (SN 2000) và đôi khi là tiếng khóc nức nở của người mẹ nghèo.
Cậu bé mồ côi sống cùng ông bà ngoại trong căn nhà xập xệ
Căn nhà cấp 4 vốn đã trống trải nay lại càng lạnh lẽo, vắng vẻ hơn khi cô con gái của bà Hà Thị Tiên qua đời. Sự ra đi đột ngột của người mẹ trẻ khiến cậu bé Lữ Duy Khôi chênh vênh trên con đường phía trước.
Xót xa cảnh vợ chồng già nuôi 2 người con tâm thần trong căn nhà tạm
Ở cái tuổi gần đất xa trời, đôi vợ chồng già vẫn phải gồng mình để nuôi 2 người con mắc bệnh tâm thần. Dịch Covid-19 ập đến, hơn tháng nay, cả 4 người sống nhờ sự trợ giúp của hàng xóm và chính quyền địa phương.
Cảm thương bé trai 3 tuổi bị ung thư và mắc Covid-19
Chị H.T.A (SN 1990) đưa con trai T.Q.H (SN 2018) đi chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, khi về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Cư Jút thì phát hiện bị nhiễm vi rút Sars–CoV-2.
Khốn khổ người vợ nghèo nuôi chồng nằm liệt giường
Căn nhà của vợ chồng ông Vĩnh nằm ở bon Bu Lum, xã biên giới Quảng Trực (Tuy Đức) chỉ như túp lều tạm, không biết có thể chống đỡ nổi qua mùa mưa này.
Xem thêm
Đọc nhiều
1
Ước mơ đến trường của cậu bé bị ung thư xương
2
Cuộc sống thiếu thốn của hai anh em mồ côi ở Tâm Thắng
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO