Nhịp cầu nhân ái

Cảm thương hoàn cảnh éo le của một gia đình ở Đắk Song

Nguyễn Nam 08/01/2025 06:14

Ngôi nhà cấp 4 dường như không thể che chở đủ cho những nỗi đau và mất mát dồn dập trong suốt nhiều năm qua của gia đình bà Nguyễn Thị Tất, thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (Đắk Nông).

Tai ương dồn dập

Trong những ngày đầu năm mới, cái lạnh buốt xương của vùng biên giới Đắk Nông dường như càng thêm nhói lòng khi chứng kiến hoàn cảnh éo le của gia đình bà Nguyễn Thị Tất.

Bà Tất và chồng là ông Trần Minh Cảnh, rời quê hương Quảng Nam vào Đắk Nông lập nghiệp gần 40 năm trước. Họ mang theo niềm hi vọng xây dựng một cuộc sống ổn định, hạnh phúc nơi vùng đất mới với 6 người con. Thế nhưng, giấc mơ về một tương lai tươi sáng không thể thành hiện thực khi những biến cố không ngừng ập đến.

img_0914.jpg
Bị đả kích quá lớn từ những mất mát liên tiếp trong gia đình, bà Nguyễn Thị Tất đã nằm liệt giường từ năm 2010 đến nay

Năm 2008, ông Trần Minh Cảnh qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo, để lại bà Tất một mình gồng gánh gia đình với 6 người con.

Chồng mất đi là cú sốc lớn đầu tiên, nhưng chỉ là khởi đầu cho chuỗi bi kịch tiếp theo. Đầu năm 2009, 2 người con trai đầu của bà lần lượt qua đời vì bệnh tật. Mất mát này chưa kịp nguôi ngoai thì năm 2010, người con gái thứ ba lại mất tích không rõ tung tích cho đến nay.

Những mất mát liên tiếp ấy đã đẩy bà Tất vào tình trạng suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần, phải nhập viện cấp cứu. Từ đó, bà Tất nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào sự chăm sóc của các con và sự giúp đỡ của bà con lối xóm.

img_0911.jpg
Món cà đắng đã ăn ba ngày nhưng vì không còn thức ăn nên anh Trần Minh Phụng vẫn phải hâm lại để 3 mẹ con lót bụng qua ngày

Trong những người con còn lại, anh Trần Minh Phụng, 38 tuổi, người con trai thứ tư, là trụ cột chính trong gia đình. Dù sức khỏe yếu nhưng anh vẫn cố gắng làm thuê để lo bữa ăn, thuốc men cho mẹ và các em. Tuy nhiên, do sức khỏe không tốt, anh chỉ có thể làm những công việc nhẹ và không ổn định.

Anh Trần Minh Phụng cho biết: "Nhìn mẹ nằm liệt giường, em gái thì bệnh tật, tôi buồn và tuyệt vọng lắm. Bản thân tôi sức khỏe yếu, chỉ có thể làm những công việc nhẹ, ai thương thì thuê, có tiền mua thức ăn về lo cho gia đình. Nhưng việc làm không ổn định nên cuộc sống rất khó khăn. Tôi chỉ mong có thể làm được nhiều hơn để mẹ và các em bớt khổ”.

Em gái kế anh Phụng, chị Trần Minh Ngọc, mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, thường xuyên ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi khi cười nói vô hồn, thi thoảng lại nói nhảm khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Sự ngây dại và vô thức là hình ảnh khiến mọi người cảm thấy nhói lòng trước hoàn cảnh éo le của gia đình.

Người em út, chị Trần Minh Tuấn, là người tỉnh táo nhất trong nhà nhưng cuộc sống của chị cũng đầy rẫy khó khăn. Chị lập gia đình và sinh sống tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil. Tưởng rằng cuộc sống sẽ mỉm cười với chị khi có một gia đình nhỏ ấm êm nhưng bất hạnh lại ập đến khi chồng chị qua đời cách đây hai tháng do bệnh hiểm nghèo. Một mình chị phải nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống thêm chật vật khi chị vừa phải đi làm thuê để kiếm sống, vừa phải lo lắng cho mẹ và các anh, em ở nhà.

Chị Tuấn chia sẻ: "Hai vợ chồng đi làm thuê ai gọi gì làm nấy, giờ chồng mất rồi, tôi không biết làm sao để nuôi 2 đứa nhỏ ăn học, huống chi là chăm sóc mẹ và anh, chị ở nhà".

Mong sự chia sẻ từ cộng đồng

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Tất, chính quyền xã Thuận Hạnh và các đoàn thể địa phương đã nhiều lần hỗ trợ, động viên. Chị Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thuận Hạnh, người dẫn chúng tôi đến thăm gia đình, cho biết: "Hàng tuần, chúng tôi đều cắt cử chị em trong xã đến giúp đỡ gia đình bà Tất, từ việc mua thức ăn đến dọn dẹp nhà cửa".

img_0899.jpg
Chính quyền địa phương xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song thường xuyên đến thăm hỏi động viên, khích lệ gia đình bà Nguyễn Thị Tất

Chị Lang Thị Bình, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Thuận Hạnh thông tin thêm, gia đình bà Tất là một trong những gia đình đặc biệt khó khăn nhất của xã. Trong tất cả các suất hỗ trợ dành cho hộ nghèo và gia đình khó khăn, xã luôn ưu tiên dành cho gia đình bà Tất. Tuy nhiên, sự hỗ trợ chỉ có thể giúp phần nào, về lâu dài, địa phương đề xuất đưa gia đình vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội huyện Đắk Mil để họ nhận được sự chăm sóc tốt hơn.

Mặc dù cuộc sống của gia đình bà Tất gặp nhiều tai ương, nhưng sự hỗ trợ từ cộng đồng và chính quyền địa phương là nguồn động viên lớn lao giúp họ vượt qua những ngày tháng khó khăn. Trong những thời khắc tuyệt vọng nhất, tia hi vọng vẫn le lói khi tình người được thắp sáng từ sự sẻ chia, đồng cảm.

img_0920.jpg
Trong những năm qua, tất cả các suất quà hỗ trợ cho gia đình nghèo và đặc biệt khó khăn, xã và các ban ngành, đoàn thể xã Thuận Hạnh đều giành cho gia đình bà Nguyễn Thị Tất đầu tiên

Nhìn vào hoàn cảnh của gia đình bà Tất, không ai có thể cầm lòng trước những nỗi đau mà gia đình nhỏ phải gánh chịu. Nhưng cũng chính từ đây, chúng ta cảm nhận được sức mạnh của tình đoàn kết, sự chung tay góp sức từ cộng đồng.

Ông Phùng Như Khương, Chủ tịch xã Thuận Hạnh chia sẻ: "Hàng xóm láng giềng, chính quyền địa phương có hỗ trợ nhưng không thấm thía vào đâu so với cuộc sống khó khăn hiện tại của gia đình bà Tất. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm có thể chia sẻ, giúp sức gia đình bà Tất. Mọi sự giúp đỡ, dù nhỏ nhất sẽ là nguồn động lực lớn lao giúp gia đình bà Tất vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn".

Mọi sự giúp đỡ, đóng góp cho gia đình bà Nguyễn Thị Tất, thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (Đắk Nông) xin gửi tới Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Đắk Nông, số tài khoản: 6350006838 tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Đắk Nông hoặc 5300201005953, Chi nhánh Agribank Đắk Nông. SĐT: 0796.678.678

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Cảm thương hoàn cảnh éo le của một gia đình ở Đắk Song
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO