Quê mẹ

28/10/2022 07:58

Tác giả: Ngô Hồng Cẩm

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Ta về nỗi nhớ lang thang

Theo làn mây trắng chiều vàng bến sông

Dập dềnh con nước mênh mông

Chở màu hoa tím xuôi dòng phù sa.

Nhặt tìm ký ức ngày xa

Điệu ru cánh võng đậm đà trong tim

Thêm yêu hình bóng mẹ hiền

ADQuảng cáo

Một sương hai nắng triền miên bao mùa.

Dãi dầu mấy thuở nắng mưa

Chắt chiu hạt gạo thiếu thừa ngày sau

Nhớ nhiều dáng mẹ gầy hao

Chiều chiều ra đứng bên rào đợi con.

Dù cho sông cạn đá mòn

Ngàn năm nghĩa mẹ mãi còn nặng vương

Về bên mái lá thân thương

Ấm vòng tay mẹ đêm trường thiết tha.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quê mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO