Nghệ nhân Thị Al miệt mài bên khung dệt vải

Mai Anh| 06/10/2022 21:32

Về bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan (TP. Gia Nghĩa) hỏi đến tên nghệ nhân Thị Al (SN 1971), dân tộc M’nông thì hầu như ai cũng biết, vì bà dệt thổ cẩm rất đẹp.

ADQuảng cáo

Nghệ nhân Thị Al miệt mài bên khung dệt

Từ năm 16 tuổi, bà đã theo học cách dệt vải thổ cẩm từ mẹ và các cô, dì trong bon. Đến năm 19 tuổi, bà đã dệt thành thạo các sản phẩm thổ cẩm truyền thống cùng với nhiều họa tiết hoa văn đẹp lên áo, váy. Hiện tại, bà thường xuyên dệt những bộ trang phục truyền thống cho các thành viên trong gia đình và nhiều khách đến đặt hàng như: khố, áo, váy, túi, chăn đắp… 

ADQuảng cáo

Bà hướng dẫn chị em trong bon cách dệt hoa văn trên khố, váy, áo...

Bà còn truyền dạy cho con cháu trong bon biết dệt và cách kết hoa văn trên bộ trang phục truyền thống. Là thành viên chủ chốt Tổ dệt thổ cẩm của bon, bà tích cực tham gia các hội thi dệt thổ cẩm do xã, thành phố, tỉnh tổ chức. Mỗi tháng, bà Thị Al có thu nhập hơn 5 triệu đồng từ bán các sản phẩm dệt thổ cẩm.

Mai Anh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ nhân Thị Al miệt mài bên khung dệt vải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO