Một gia đình người Mông hiếu học

Hoàng Thanh| 29/09/2017 09:50

Do từ nhà đến trường khá xa (khoảng 20km) nên vào đầu năm học này, anh Lý Và Thanh, dân tộc Mông ở thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú (Krông Nô) đã dựng 1 căn lều cho 3 con ở tạm, thuận lợi cho việc học tập tại Trường tiểu học Bế Văn Đàn.

ADQuảng cáo

Căn lều có diện tích khoảng 10m2, khung bằng lồ ô, mái và vách xung quanh dùng bạt để che. Trong lều có chiếc giường bằng lồ ô vừa là nơi ngủ, vừa là bàn học của 3 anh em: Lý Và Chưởng (lớp 3), Lý Và Thành (lớp 2) và Lý Và Phúc (lớp 1). Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, 3 anh em tự bảo nhau nấu ăn, giặt giũ quần áo và học bài. Hàng tuần, anh Thanh chở gạo và thức ăn đến cho các con. Cuối tuần, các em mới về thăm nhà. Mặc dù khó khăn nhưng cả 3 cháu đều rất ham học, ngoan ngoãn, biết nghe lời thầy cô và hòa đồng với bạn bè.

Cha con anh Lý Và Thanh trước căn lều

ADQuảng cáo

Hai anh em Lý Và Chưởng, Lý Và Thành cùng nấu cơm chiều

Anh cả Lý Và Chưởng chuẩn bị chỗ ngủ cho các em

Hoàng Thanh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một gia đình người Mông hiếu học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO