Mẹ Việt Nam Anh hùng Thạch Thị Xuyến tay không lấy được 5 đồn quân ngụy

Hồ Mai (t.h)| 25/02/2021 10:10

Mẹ Việt Nam Anh hùng Thạch Thị Xuyến (tức Năm Say), dân tộc Khmer ở ấp Kinh Xuôi, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

ADQuảng cáo

Đội quân tóc dài năm xưa trong kháng chiến luôn là niềm kiêu hãnh dân tộc Việt Nam

ADQuảng cáo

Trong Tết Mậu Thân năm 1968, hàng chục đồn bốt của địch ở Châu Thành bị ta bao vây, chia cắt, triệt đường liên lạc, tiếp viện... Nắm bắt được cơ hội này, mẹ Năm Say một mình tay không lấy 5 đồn giặc. Khi ấy, mẹ lần lượt đến gặp 5 đồn trưởng ở Kinh Suôi kiên trì vận động, vừa nhẹ nhàng thuyết phục vừa dùng lý lẽ cứng rắn áp đảo khiến các đồn từ kẻ đứng đầu đến binh lính đều đầu hàng. Nhờ mưu trí và lòng dũng cảm, vợ chồng mẹ Năm Say giúp lực lượng cách mạng phá vỡ đồn địch, thu toàn bộ vũ khí, đạn dược của 15 đồn giặc mà không phải đổ máu. Không lâu sau, địch tổ chức càn quét dữ dội, xây dựng lại hệ thống đồn bót cũ. Chúng tìm bắt và đánh mẹ rồi giam giữ nhiều lần. Trong 4 năm liên tiếp từ 1970 đến 1974, chồng cùng 3 người con của mẹ lần lượt hy sinh. Biến đau thương thành hành động, mẹ tiếp tục tham gia cách mạng, đào hầm bí mật nuôi chứa cán bộ, vận động Nhân dân góp tiền, lúa, vải vóc, thuốc men giúp đỡ cách mạng…Với những đóng góp to lớn cho cách mạng, mẹ được Đảng, Nhà nước trao nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương kháng Chiến hạng nhất; Huân chương Độc lập và được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng..

Hồ Mai (t.h)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ Việt Nam Anh hùng Thạch Thị Xuyến tay không lấy được 5 đồn quân ngụy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO