Đội Chứng minh nhân dân “lưu động” của công an Đắk Mil

Bá Hiển – Minh Tín| 05/03/2012 13:46

Từ lâu nay, cứ vào dịp thứ Sáu hàng tuần, các chiến sỹ của đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an huyện Đắk Mil lại lặn lội về tận các bon làng xa xôi hẻo lánh để cấp giấy chứng minh nhân dân (CMND) cho bà con...

Từ lâu nay, cứ vào dịp thứ Sáu hàng tuần, các chiến sỹ của đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an huyện Đắk Mil lại lặn lội về tận các bon làng xa xôi hẻo lánh để cấp giấy chứng minh nhân dân (CMND) cho bà con. Chính sự tận tuỵ, nhiệt tình, không ngại khó ngại khổ của các anh mà nhân dân ở đây gọi các anh bằng cái tên trìu mến: Đội CMND “lưu động”.

Những ngày cuối tháng 2, chúng tôi có dịp theo đội về thôn Tân Định, xã Đắk Gằn để làm CMND cho bà con. Từ tờ mờ sáng, nhà ông Nguyễn Văn Chấn (nơi được chọn làm địa điểm cấp phát CMND) đã đông người. Sau khi vượt một đoạn đường hơn 20 cây số từ trung tâm huyện đến nơi, chưa kịp giũ sạch bụi đỏ còn bám trên áo, các chiến sỹ đã bắt tay ngay vào việc để dân không phải chờ lâu. Người thì hướng dẫn kê khai đăng ký, người thì lăn tay, chụp ảnh, nhận dạng… tạo nên một không khí hết sức sôi nổi, rôm rả hiếm có ở một thôn vùng sâu này. Trong đông đảo người dân đến làm CMND chúng tôi nhận thấy có một bà mẹ dắt một đứa con bị tật nguyền đến để chờ đến lượt mình. Đó là bà Nguyễn Thị Hạ (61 tuổi) từng là chiến sỹ thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi xuất ngũ trở về lập gia đình và sinh con thì bà mới phát hiện ra mình đã bị nhiễm chất độc da cam. Đứa con của bà là Lê Thị Thủy, đến nay đã 28 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên chị được làm CMND, bởi khi chị vừa cất tiếng khóc chào đời thì cơ thể đã không được bình thường như bao đứa trẻ khác, chân tay cong vẹo không đi lại được, mọi sinh hoạt hằng ngày còn phải nhờ vào người thân giúp đỡ nói gì đến chuyện đi làm CMND. Bà Hạ bộc bạch: “Vì gia đình khó khăn quá, cháu thì tật nguyền nên nhiều lúc muốn đưa lên huyện làm giấy CMND nhưng cũng không thể đi được, nay nhờ mấy chú công an về tận thôn để làm chúng tôi hết sức vui mừng, từ đây con của tôi đã có được chứng minh như bao người dân bình thường khác”.

Các chiến sỹ Công an huyện Đắk Mil tận tình hướng dẫn bà con thủ tục đăng ký cấp CMND. Ảnh: Minh Tín

Còn cụ bà Lê Thị Thanh (80 tuổi) đã bị mất CMND từ lâu nhưng không thể đi làm lại vì đôi mắt của cụ đã bị mù, việc đi lại vô cùng khó khăn. Sau khi làm xong việc đăng ký cho hơn 60 hộ gia đình trong thôn, các chiến sỹ đã đến tận nhà bà Thanh để làm các thủ tục cấp mới lại CMND cho cụ. Cụ ông Hoàng Ngọc Thuần, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đắk Gằn phấn khởi cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng về cách làm việc của các chiến sỹ công an, không những về tận xã, tận thôn mà còn về tận nhà để giúp cho những người già tuổi cao sức yếu như chúng tôi có được CMND, thái độ tận tụy, thủ tục thì nhanh gọn, đây thực sự là cung cách vì nhân dân phục vụ của các chiến sỹ”.

Được biết, trước đây nếu muốn làm được CMND người dân phải đến trực tiếp trụ sở công an huyện. Với đặc thù là một huyện có địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn, cách trở nên đối với nhiều người việc có được một giấy CMND là một cái gì đó có phần “xa xỉ”. Cũng chính vì tâm lí đó mà nhiều năm qua, công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội của Công an huyện Đắk Mil gặp không ít khó khăn. Trước tình hình trên, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo các chiến sỹ đẩy mạnh hơn nữa việc cấp phát CMND cho bà con. Trong đó chú trọng đến công tác cấp phát theo hình thức “lưu động”, về tận các thôn bon xa xôi hẻo lánh nhất để giúp cho bà con tiết kiệm được một khoản không nhỏ thời gian, công sức và tiền bạc.

Việc về tận nơi, đến tận nhà để cấp CMND cho bà con từ lâu nay đã trở thành một việc làm thường xuyên của các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đắk Mil. Chính nhờ đó, công tác quản lý hành chính về hộ tịch hộ khẩu của huyện cũng dễ dàng, đỡ phức tạp hơn trước. Trong thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc cấp CMND theo hình thức lưu động. Đây là cách làm hay và nhận được sự đồng thuận rất cao từ phía nhân dân, giúp giữ vững hình tượng đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng dân chúng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội Chứng minh nhân dân “lưu động” của công an Đắk Mil
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO