Thơ: Quê tôi

04/08/2016 09:14

Tác giả: Lê Văn Trường

ADQuảng cáo

Mỗi bình minh
Nắng vàng thêu trên cỏ
Hạt sương non
Trong vắt đậu trên cành
Tiếng chim ca
Xôn xao như khúc nhạc
Đường trải dài
Trầm mặc nét bình yên

Quê hương tôi
Là bờ tre, khóm lá
Đứng lặng thầm
Mặc năm tháng trôi đưa
Là dòng sông
Cứ lớn ròng con nước
Cho phù sa
Bồi đắp mãi màu xanh

ADQuảng cáo

Những hàng dừa
Luôn vươn mình đứng thẳng
Tán lá xòe
Che mát nẻo đường quê
Cho đám trẻ
Cứ tung tăng đùa giỡn
Những tiếng cười
Thật trong trẻo hồn nhiên

Quê hương tôi
Là khoảng trời êm ả
Như lời ru
Của mẹ thấm vào tim
Nếu ngày mai
Có đi muôn vạn nẻo
Nhưng trong lòng
Hình bóng chẳng phôi phai.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Quê tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO