“Không có gì quý hơn Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Mẫn Doanh| 20/06/2019 14:30

Đó là dòng chữ được gia đình bà H’Nuôi, cựu chiến binh người Ê đê ở phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) treo trước cửa chính của ngôi nhà mình.

ADQuảng cáo

Theo giải thích của bà, dòng chữ là cái hay, cái đẹp và ước mong mà vợ chồng bà gửi gắm thế hệ con cháu khi đang sống trong hòa bình. Vợ chồng bà H’Nuôi đều là cựu chiến binh trên chiến trường Quảng Đức năm xưa. Trước 1975, chứng kiến cảnh địch khống chế, ép dân làng theo chúng, bà cùng nhiều người bỏ trốn, trở thành giao liên. Mặc dù cơ thể bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, nhưng khi nhắc về quá khứ, bà H’Nuôi luôn nở nụ cười với lòng tự hào!

Gia đình cựu chiến binh H'Nuôi được Bộ Quốc phòng tặng quà nhân dịp 60 năm mở đường Trường Sơn

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Dòng chữ "Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" như khẳng định tấm lòng kiên trung của gia đình bà

Bà H'Nuôi cùng tấm Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Mẫn Doanh

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Không có gì quý hơn Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO