Mỗi người lính biên phòng đều coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Họ là những người lính nơi tuyến đầu gian khổ nhưng không có ai sờn lòng, nhụt chí, quyết tâm giữ vững biên cương.
Mỗi người lính biên phòng đều coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Họ là những người lính nơi tuyến đầu gian khổ nhưng không có ai sờn lòng, nhụt chí, quyết tâm giữ vững biên cương.
Chiến sĩ biên phòng tuần tra kiểm soát bảo vệ toàn vẹn hệ thống đường biên giớiCông tác bảo vệ mốc giới được các lực lượng phối hợp thực hiện thường xuyênCán bộ, chiến sĩ trẻ ra sức học tập, rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mớiNội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, khoa học, từng bước đổi mới, sát với điều kiện, tình hình, yêu cầu nhiệm vụKết quả huấn luyện hàng năm đã trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng, hiểu rõ đối tượng tác chiến của lực lượng biên phòngCán bộ, chiến sĩ huấn luyện chó nghiệp vụTừ năm 2004 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Nông phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, phong trào, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn khu vực biên giớiHình ảnh người lính mang quân hàm xanh về với thôn, bon giúp bà con trồng trọt, chăn nuôi đã không còn xa lạ với người dân nơi biên cương Tổ quốc
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.