Quốc phòng - An ninh

"Về địa chỉ đỏ", bồi đắp thêm tinh thần yêu nước trong trái tim người lính

Nam Nguyễn 03/06/2025 06:22

Cuối tháng 5 vừa qua, gần 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong lực lượng Quân sự (LLQS) tỉnh Đắk Nông và các đơn vị kết nghĩa đã tổ chức hành trình “Về địa chỉ đỏ” tại các di tích lịch sử trên địa bàn hai huyện Đắk Song và Đắk Mil.

Hành trình khơi dậy niềm tự hào

Tại những “địa chỉ đỏ” như Đồi Đạo Trung, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, Di tích lịch sử cấp tỉnh và Đồi 722, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil - di tích lịch sử cấp quốc gia, đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, dọn dẹp vệ sinh khu vực bia tưởng niệm. Các chiến sĩ trẻ được nghe kể lại những câu chuyện hào hùng về sự chiến đấu, hi sinh của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.

z6662446711506_b02d9a5c75fa14e4dda12a05901bf5f6.jpg
Chiến sĩ Lê Quang Huy, Tiểu đoàn Bộ binh 301, Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông thắp hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử Đồi Đạo Trung

Với chiến sĩ Lê Quang Huy, Tiểu đoàn Bộ binh 301, Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hành trình lần này là một dấu mốc đặc biệt. “Nghe các câu chuyện về những mất mát, hi sinh của bộ đội tại các địa chỉ đỏ, tôi xúc động và thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc gìn giữ thành quả đó. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, chiến sĩ Huy chia sẻ.

Dù tuổi đời còn trẻ, chiến sĩ Quang Huy đã thể hiện tinh thần biết ơn và trách nhiệm rõ nét. Với em, hành trình về nguồn là một bài học sống động về lòng yêu nước và nghĩa vụ công dân, không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà trở thành động lực hành động.

493189938_668109335841677_7615719580555667514_n.jpg
Tuổi trẻ LLVT tỉnh Đắk Nông chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử cấp tỉnh Đồi Đạo Trung

Còn với các bạn trẻ đang đi học tham gia đoàn, khi được tiếp xúc trực tiếp với lịch sử dân tộc, những ước mơ tuổi trẻ được thắp lửa bởi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Học sinh Trần Thị Như Quỳnh, lớp 12A2, Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil chia sẻ: “Đứng trước những nơi cha ông đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, em cảm thấy tự hào và xúc động. Em hiểu rằng mình phải sống có lý tưởng, học tập tốt để sau này góp phần xây dựng đất nước”.

Hành trình “Về địa chỉ đỏ” là dịp để tri ân, tưởng nhớ những hi sinh to lớn của các thế hệ cha ông, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước truyền thống cách mạng, gìn giữ và phát huy lý tưởng sống cao đẹp, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Em Trần Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil, (bên phải ngoài cùng) xúc động khi dâng hương tại Di tích lịch sử Đồi 722
Em Trần Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil, (bên phải ngoài cùng) xúc động khi dâng hương tại Di tích lịch sử Đồi 722

Tại những di tích lịch sử như Đồi Đạo Trung và Đồi 722, nơi từng in dấu bao bước chân và máu xương của các anh hùng liệt sĩ, ngoài những câu chuyện từ quá khứ, các bạn trẻ cảm nhận được ngọn lửa truyền thống đang âm thầm cháy trong tim, tiếp thêm nghị lực để sống có trách nhiệm và xứng đáng với những hi sinh không thể đo đếm của cha ông.

Đại úy Mai Minh Quân, Trợ lý Quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông cho hay: “Mỗi chuyến đi là một lần tôi mong các bạn trẻ không chỉ xúc động nhất thời, mà thật sự "chạm vào lịch sử", cảm nhận được chiều sâu truyền thống, từ đó hình thành lý tưởng sống, sẵn sàng dấn thân và đóng góp cho đất nước”, Đại úy Quân chia sẻ.

z6616942863879_4f1bd988e8eae6c581314ae9e8fa058f(1).jpg
Đại úy Mai Minh Quân, Trợ lý Quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông kể lại những trận đánh oanh liệt, sự hi sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích Đồi Đạo Trung, huyện Đắk Song và Đồi 722, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil cho cán bộ, chiến sĩ trẻ trong hành trình “Về địa chỉ đỏ”

Thông qua hoạt động thiết thực này, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong LLQS tỉnh được bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị và sống có trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” với các anh hùng liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng.

img_7607.jpg
Các đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực bia tưởng niệm tại Di tích lịch sử trong hành trình “Về địa chỉ đỏ”

Lan tỏa sức trẻ

Đánh giá về ý nghĩa của hành trình “Về địa chỉ đỏ”, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Nông khẳng định, đây là hoạt động thiết thực nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hành trình "Về địa chỉ đỏ" là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên LLQS tỉnh ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân sự hi sinh của các thế hệ cha anh. Qua đó, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, củng cố bản lĩnh chính trị và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông

Theo Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chương trình không chỉ là hoạt động kỷ niệm, mà còn là hình thức giáo dục truyền thống sâu sắc, góp phần hình thành bản lĩnh, đạo đức và lối sống lành mạnh cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ.

493738046_668109219175022_1720605059924563561_n.jpg
Hành trình “Về địa chỉ đỏ” tại huyện Đắk Song và Đắk Mil của tuổi trẻ LLQS tỉnh Đắk Nông góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tri ân trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Theo đó, song song với hành trình “Về địa chỉ đỏ”, LLQS tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều mô hình giáo dục truyền thống hiệu quả như: “Học kỳ trong quân đội”, “Mỗi tuần kể một câu chuyện về Bác”, “Câu lạc bộ lý luận trẻ trong LLQS tỉnh”... Các chương trình này đã thu hút hơn 4.500 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ rèn luyện tư tưởng, đạo đức và lối sống văn hóa.

488009930_2892103760972811_6401005205741903445_n.jpg
Các chiến sĩ nhí tham gia Chương trình “Học kỳ trong quân đội” làm quen với nếp sống quân ngũ, tìm hiểu về Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994 và truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh Đắk Nông

Tuổi trẻ LLQS tỉnh tích cực tham gia công tác xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa như: xây dựng 115 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ hơn 950 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 10.000 lượt người dân.

Thông qua các hoạt động này, tuổi trẻ LLQS tỉnh Đắk Nông khơi dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống có lý tưởng, trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    "Về địa chỉ đỏ", bồi đắp thêm tinh thần yêu nước trong trái tim người lính
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO