Tự hào nghề y
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, đội ngũ thầy thuốc tỉnh Đắk Nông luôn đồng cam, cộng khổ, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp để ngày càng trưởng thành, vững bước trong hành trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thật sự xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
.jpg)
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, đội ngũ thầy thuốc tỉnh Đắk Nông luôn đồng cam, cộng khổ, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp để ngày càng trưởng thành, vững bước trong hành trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thật sự xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
.jpg)
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và dành sự quan tâm về nhiều mặt, với mục tiêu cao nhất là đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong tỉnh. Cụ thể, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực y tế, với những chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, tỉnh, sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, hệ thống y tế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang và thường xuyên được sửa chữa, cải tạo nâng cấp. Hệ thống trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
Bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện phương án giao tỷ lệ tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc giai đoạn 2023 - 2025 nhằm từng bước thực hiện tốt việc đổi mới cơ chế tài chính, đồng thời cơ cấu lại ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực y tế. Đây là điều kiện để các đơn vị chủ động huy động các nguồn lực, đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực để người dân được tiếp cận những dịch vụ khám, chữa bệnh tốt.
Trong suốt hơn 20 năm qua, ngành Y tế Đắk Nông đã đi qua chặng đường nhiều khó khăn, vượt qua nhiều thử thách để vươn mình phát triển. Những dấu ấn để lại trên chặng đường hơn 20 năm qua là kết quả của sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế - những người làm công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tỉnh trên mọi lĩnh vực.
Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, tạo điều kiện cho ngành Y tế có thể thu hút một lượng lớn y, bác sĩ từ khắp nơi về phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân Đắk Nông.
Đến nay, ngành Y tế tỉnh có đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, nhân viên hơn 2.000 người. Trong đó, 510 bác sĩ (bác sĩ đại học 345; bác sĩ chuyên khoa I và thạc sĩ 165; chuyên khoa II và tiến sĩ 11); cử nhân, thạc sĩ y tế công cộng 21; dược sĩ đại học 84, dược sĩ chuyên khoa I 13. Tỷ lệ trạm y tế tuyến xã có bác sĩ công tác: 97,1%.
.jpg)
Những kết quả đạt được là động lực, tiền đề để đội ngũ những người thầy thuốc tỉnh Đắk Nông tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực đoàn kết, hướng đến những kết quả cao hơn trong thời gian tới.
Với phương châm hành động “Tất cả vì sức khỏe Nhân dân”, đội ngũ những người thầy thuốc tỉnh Đắk Nông nguyện sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cùng nhau xây dựng hệ thống y tế ngày càng vững mạnh, không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển.
.jpg)
Tháng 6/2019 - thời điểm dịch bạch hầu xảy ra tại một số huyện của tỉnh Đắk Nông khiến 39 người mắc bệnh. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận và nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch, rối loạn chức năng cơ tim, thận, gan.
Bệnh nhi tử vong sau khi nhập viện vài giờ đã gây ra nỗi hoang mang và như một lời cảnh báo đến hệ thống y tế tỉnh. Với tôi, đó là lần đầu tiên tiếp nhận ca bệnh bạch hầu là trẻ em trong quá trình làm nghề.
.jpg)
Cái chết nhanh chóng của bệnh nhân đã dấy lên trong lòng tôi nhiều trăn trở. Đồng thời với cương vị là một trưởng khoa, tôi thấy mình phải có trách nhiệm trong việc tìm ra giải pháp ứng phó thành công các tình huống dịch bệnh.
Ngay lập tức, tôi đã liên hệ với tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn. Trong suốt hơn 2 tháng chiến đấu với dịch bệnh, y, bác sĩ, nhân viên Khoa Nhi không để thêm một bệnh nhân nào tử vong vì bạch hầu nữa.
Một kỷ niệm khó quên khác, vào cuối năm 2020, khi tết đã cận kề, một sản phụ sau khi sinh đã bỏ cháu bé lại bệnh viện. Tôi và đồng nghiệp đã xem cháu bé như con để chăm sóc, nuôi dưỡng.
Thương cháu bé bao nhiêu, tôi lại thêm thấu hiểu lời dạy của Bác Hồ dành cho đội ngũ y bác sĩ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Chính khi gặp và chung tay giúp đỡ những trường hợp bệnh nhi khó khăn, những hoàn cảnh éo le, nhìn nước mắt, nụ cười của những đứa trẻ, tôi luôn thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa.
.jpg)
Ngay sau khi về Bệnh viện Đắk Nông công tác được một thời gian ngắn, tôi đã được lãnh đạo tạo điều kiện cho nâng cao tay nghề bằng việc đi tập huấn về kỹ thuật lọc máu tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình này không chỉ giúp tôi nắm vững các kỹ thuật tiên tiến mà còn trang bị những kiến thức cần thiết để điều trị hiệu quả các bệnh nhân nặng.
Chắc chắn đối với nhiều người, mọi sự đãi ngộ về vật chất không bao giờ là đủ nhưng riêng tôi, khi tình nguyện về với vùng đất Đắk Nông thì đã xác định tinh thần cống hiến nên không mảy may bận lòng, tính toán đến chuyện ít hay nhiều.
Điều tôi luôn quan tâm, trân trọng nhất là bản thân luôn được lãnh đạo ngành, bệnh viện hỗ trợ, tạo điều kiện cho tham gia các khóa học bồi dưỡng, nâng cao được tay nghề. Đây là hành trang đáng quý trên bước đường hành nghề, thực hiện ước mơ, sứ mệnh thiêng liêng chữa bệnh cứu người.
.jpg)
Trước đây, tôi đã từng có thời gian làm việc tại Trạm Y tế xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Từng trực tiếp đỡ sinh cho nhiều trường hợp sản phụ là người dân tộc thiểu số, tôi thấu hiểu những thiệt thòi mà chị em vùng sâu, vùng xa phải gánh chịu trong suốt quá trình mang thai và làm mẹ.
Vì thế, tôi rất trăn trở là làm sao để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp người dân nơi đây có một cuộc sống đầy đủ, không phải lo về việc chăm lo con cái.
Với tâm niệm, trọng trách của bác sĩ hệ y tế dự phòng là tìm lời giải cho các phương pháp phòng ngừa bệnh tật và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, tôi đã không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu chuyên môn và nhu cầu được chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.
Qua công việc, tôi luôn kêu gọi chị em đừng bỏ bê sức khỏe bản thân, quan tâm mình hơn, muốn đứa con mình khỏe mạnh thì mình phải khỏe mạnh.
Với mong muốn lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đến cộng đồng, trong nhiều năm qua, tôi luôn đồng hành và phối hợp, tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động y tế dự phòng nói chung, chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng.
Tôi luôn tâm niệm, hiến máu là một việc làm ý nghĩa nhân văn, bởi mỗi giọt máu cho đi trao cơ hội sống cho người khác. Đối với những người làm nghề y, hơn ai hết, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của máu đối với những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
.jpg)
Do vậy, bản thân tôi chủ động sống tích cực, lành mạnh hơn để luôn sẵn sàng hiến máu, góp phần chia sẻ giọt máu của mình vì sự sống của người bệnh. Đến nay, tôi đã có 5 lần tham gia hiến máu. Ngoài ra, tôi không ngừng duy trì, vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè cùng tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo.
Trong vai trò là 1 chiến sĩ mang áo blouse trắng, mong ước lớn nhất của tôi là cứu sống được bệnh nhân. Bên cạnh công tác điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, việc tham gia hiến máu cũng là 1 cách để tôi “gieo mầm” sự sống, sức khỏe cho bệnh nhân.
.jpg)
Từ nhiều năm nay, công tác tiêm chủng mở rộng tại xã Đắk R’măng đối mặt với vô vàn thách thức. Nhiều cụm dân cư như cụm 8, cụm 12, cụm 10 nằm cách trung tâm xã 20-30km, người dân không tự ý thức được việc mang con đi tiêm chủng, mà cán bộ y tế phải đến từng nhà để vận động, tuyên truyền. Đồng bào Mông nơi đây thường có tâm lý sợ con đau, sợ vắc xin gây bệnh nên né tránh.
.jpg)
Nhiều lần, chúng tôi phải kiên trì giải thích, thậm chí quay lại mấy lần mới thuyết phục được bà con cho con tiêm. Chưa kể, tập quán của người dân nghỉ vào cuối tuần khiến công việc của đội ngũ y tế càng thêm vất vả. Chúng tôi phải đi cả thứ 7, chủ nhật, thậm chí tiêm vào ban đêm, khi người dân có mặt ở nhà. Việc vận chuyển và bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh trên những cung đường khó khăn này thực sự là thách thức lớn.
Tuy nhiên, với trách nhiệm của người thầy thuốc, chúng tôi không bao giờ nản lòng mà luôn tìm cách để tỷ lệ tiêm chủng cho người dân, nhất là trẻ em đạt được cao nhất có thể.
Năm 2024, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng của xã đạt 95%, thuộc nhóm cao nhất huyện. Nhiều chương trình tiêm chủng như phòng viêm gan B, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm não Nhật Bản B đã đạt được kết quả ấn tượng, tạo lá chắn vững chắc bảo vệ sức khỏe người dân...
.jpg)
Con tôi Nguyễn Duy Hân (SN 2022), phường Tân Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau sinh ra với khe hở môi bên phải. Gia đình đã đưa con đi khám và được thông báo để thực hiện ca phẫu thuật cần khoảng 65 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình tôi.
.jpg)
Thông qua mạng xã hội, biết được thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông thực hiện phẫu thuật hở hàm ếch hoàn toàn miễn phí, theo chương trình phẫu thuật dị tật hở hàm ếch phối hợp với tổ chức Smile Train (Hoa Kỳ) cho tất cả các bệnh nhân trên toàn quốc, gia đình tôi đã chủ động liên hệ. Gia đình đã được y, bác sĩ tại Khoa Răng - Hàm - Mặt của bệnh viện và các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiệt tình.
Các bác sĩ đã thành công đóng kín khe hở, tạo hình môi cho bé. Toàn bộ chi phí phẫu thuật đều được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tài trợ miễn phí. Ca phẫu thuật thành công giúp con tôi phát triển bình thường. Tôi rất cảm ơn các y, bác sĩ Đắk Nông đã giúp lấy lại nụ cười hoàn thiện trên môi cho con tôi.
Nội dung, ảnh: Ngô Đồng - Hoàng Dương
Trình bày: TKTS
.jpg)