
Tại không gian trưng bày lịch sử, Trung tướng đã có những chia sẻ về diễn biến trận đánh Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.
Thời điểm đó ông giữ chức vụ Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 273, Quân đoàn 3, trực tiếp chỉ huy xe tăng số hiệu 980 dẫn đầu đội hình xe tăng cùng bộ binh Tiểu đoàn 4 đánh thẳng vào khu trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột, làm chủ hoàn toàn Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 Quân đội Việt Nam cộng hòa.
Sau đó, tiếp tục đánh qua Ngã Năm lên Ngã Sáu, tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch còn sót lại tại đây.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 đã đi vào lịch sử, là một trong những chiến thắng tiêu biểu, đột phá giải phóng Tây Nguyên, mở màn cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Giải phóng hoàn toàn miền nam 30/4/1975, thống nhất đất nước.

Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk Đinh Một gửi thư cảm ơn của Bảo tàng cho Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng.
50 năm sau Chiến thắng Buôn Ma Thuột, trở lại thăm chiến trường xưa với cảm xúc bồi hồi và mang theo những kỷ vật gắn bó bên mình suốt những năm tháng cùng đồng đội vào sinh ra tử.
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã trao tặng những kỉ vật quý giá cho Bảo tàng Đắk Lắk, trong đó phải kể đến bốn chiếc mũ thiết kế đặc biệt trang bị cho bộ đội xe tăng của ông và đồng đội sử dụng khi chỉ huy xe tăng số hiệu 980 trong trận đánh Buôn Ma Thuột.

Những kỉ vật thiêng liêng do Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng trao tặng góp phần bổ sung và làm phong phú thêm nguồn tư liệu, hiện vật về Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giúp công chúng cảm nhận sâu sắc hơn công lao to lớn của những thế hệ cha anh đi trước, những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, để chúng ta có được cuộc sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.
