Chuyện Hứa Văn Hoàivừa đậu vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Trường Ðại học Cần Thơ, đã khiếngia đình, bà con dân tộc Nùng ở thôn Tân Lập, xã Ðắk Gằn (Ðắk Mil) vui như hội.Ði đâu họ cũngnói về thành tích củachàng sinh viên đầu tiên của thôn mình và xem đó như là tấm gương để bảo bancon cháu học tập, noi theo. Việc trong thôn có một người đậu được đại học cóthể nói như là một “sự kiện” nổi bật vì suốt nhiều năm qua ở vùng quê nghèo nàychưa có ai học hết THPT.
Hứa VănHoài lên đường nhập học với hành trang là chiếc túi xách gọn nhẹ |
Do khu dân cư nằm xatrường học, giao thông đi lại rất khó khăn, mùa mưa lầy lội, đi bộ gần chục câysố để đến trường, nên nhiều con em của đồng bào trong thôn đã phải nghỉ họcgiữa chừng. Trong khi đó, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng gia đình Hoàivẫn luôn tạo mọi điều kiện cho con cái học hành.
Không phụ lòng bố mẹ,Hoài luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập, hết học THCS thì lại quyếttâm học tiếp THPT, không bỏ học giữa chừng như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trongnhững năm học THPT, mùa khô còn đỡ, chứ vào mùa mưa, em phải xắn quần, xách déplội bộ, vượt qua 5 km đường đất lầy lội, ra đến đường nhựa mới có thể đón xebuýt để tới trường. Và cũng không dừng lại ở đó, Hoài tiếp tục thi đậu đại học,với ước mơ trở thành kỹ sư cơ khí, đưa các phương tiện máy móc và khoa học kỹthuật về áp dụng tại địa phương.
Hoài cho biết: “Bố mẹluôn dành thời gian cho em học hành, nhưng em cũng cố gắng sắp xếp thời gian đểvừa học vừa phụ giúp gia đình, lúc nào không đi học thì lên rẫy. Có thể nói,việc học hết THPT rồi đậu được đại học, đối với em thật sự là một kỳ tích đó.Chắc chắn con đường đại học sẽ còn nhiều vất vả, gian truân phía trước, nhưngem cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không phụ lòng bố mẹ, bà con thôn xóm đã độngviên, hỗ trợ”.
Còn ông Hứa VănTrường, bố Hoài tâm sự: “Ðời tôi đã không được học hành đến nơi đến chốn, nêntôi luôn khuyên các con cố gắng học tập, vươn lên. Ðiều đáng mừng là Nhà nướcđã có những chính sách hỗ trợ con em đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trìnhđi học, nên gia đình cũng yên tâm hơn trong việc đầu tư cho con theo học đạihọc”.
Bài, ảnh:Đức Hùng