Theoanh Tạ Đình Hải, Bí thư Huyện đoàn Đắk Glong, Trưởng Ban chỉ huy chiến dịchtình nguyện hè huyện năm 2011 thì đây là năm thứ 3 liên tiếp, huyện được đónnhận các chiến sĩ sinh viên tình nguyện về tham gia chiến dịch. Trong chiếndịch lần này, huyện tiếp nhận 75 sinh viên của Trường Đại học Khoa học xã hộivà Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và đã phân bổ tại hai mặt trận là xã QuảngSơn 40 sinh viên, xã Đắk R’măng 35 sinh viên. Ngay sau khi ổn định chỗ ăn, ở,các sinh viên đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã đề ra. Đếnthời điểm này, tuy mới 2 tuần ra quân nhưng các chiến sĩ cũng đã thực hiện đượcnhiều hoạt động thiết thực như sơn, sửa điện, bàn ghế của 7 nhà văn hóa cộngđồng, tặng 18 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình neo đơn… Ngoài ra,cùng với các chiến sĩ thanh niên tình nguyện của địa phương, các bạn sinh viênđã tổ chức dọn dẹp, quét rác quanh các khu vực trường học, làm nhà vệ sinh, làmcỏ cà phê, chanh dây cho các hộ gia đình. Đặc biệt, nhiều hoạt động vì trẻ emnhư ôn tập hè, tổ chức các trò chơi, hội thi đã thu hút đông đảo các em họcsinh đến tham gia.
Sinh viên tình nguyện tổ chức trò chơi cùng các em học sinh |
Tại xã Quảng Sơn, hoạt động ôn tập hè chocác em học sinh diễn ra khá sôi nổi. Bạn Nguyễn Thị Lan Phương, sinh viên nămthứ 3 khoa Ngữ Văn chia sẻ: “Trẻ em ở đây ngại giao tiếp vì chưa thạo tiếngViệt nên việc dạy chữ cho các em gặp nhiều khó khăn. Để duy trì sĩ số lớp,chúng tôi không vội cho các em vào học chữ mà chủ động tổ chức sinh hoạt trước,như học hát, chơi trò chơi tại chỗ…để thu hút các em”. Em Trần Thị Mai, thôn 2phấn khởi nói: “Chúng em được các anh, chị cho chơi xếp vòng tròn, hát, chơimèo đuổi chuột. Vừa học vừa được vui chơi, thích hơn là ở nhà. Hơn nữa, thamgia ôn tập hè, em không chỉ được ôn lại kiến thức mà còn được tặng vở, bút”.Còn em H’Bình, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Nơ Trang Lơng vui vẻ cho biết:“Trước khi có các anh chị thanh niên tình nguyện về, em và các bạn trong xómchỉ biết chơi trốn tìm, đánh đáo, thi thoảng xuống suối tắm rồi thi nhau ngụplặn thôi. Giờ có các anh chị, ngày ngày em được tham gia trò chơi, được ôn tậpkiến thức, em rất thích. Các anh chị còn nói là xuống suối tắm rất nguy hiểm,nếu lỡ chân bước xuống chỗ nước sâu sẽ gây chết người nên em không dám ra suốitắm khi không có người lớn đi cùng nữa”. Tại xã Đắk R’măng, mặc dù chưa thôngthạo ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc nơi đây nhưng các chiến sĩ sinh viêntình nguyện vẫn luôn nhiệt tình đến từng nhà dân vận động trẻ em tới lớp. ChịH’Mai, thôn 1 phấn khởi nói: “Các bạn sinh viên tình nguyện tới nhà, nói chotụi trẻ đi học hè, học miễn phí không mất tiền, tôi cho cháu đi học luôn. Nămnay, cháu vào lớp một nhưng chưa biết gì cả, phải nhờ “cô giáo” dạy cháu biếtđọc, biết viết”. Theo thống kê của Ban chỉ huy chiến dịch thanh niên tìnhnguyện hè 2011, đến nay, các bạn sinh viên đã vận động được 581 học sinh bậctiểu học và trung học cơ sở đến tham gia khóa học hè. Bên cạnh đó, nhiều hộithi như vẽ tranh với chủ đề “an toàn giao thông” và “xã Quảng Sơn của em”, tổchức giải bóng đá mi ni đã thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia, tạo nên sânchơi sôi động trong những ngày hè.
Có thểnói, những hoạt động thiết thực của các chiến sĩ sinh viên tình nguyện đã gópphần giúp trẻ em nơi đây có được những ngày hè thật sự bổ ích và lý thú. Theođó, từ nay cho tới khi kết thúc chiến dịch, các bạn sinh viên tình nguyện tiếptục thực hiện một số hoạt động như tổ chức các buổi giao lưu kết hợp tuyêntruyền về pháp luật, môi trường và văn hóa cho thanh thiếu niên bằng hình thứckịch tại các nhà văn hóa thôn bon; dạy tin học cho đoàn viên thanh niên địaphương; tổ chức ngày hội trẻ thơ với các nội dung cắm trại, thi vẽ tranh chủ đềước mơ của em, trò chơi dân gian và các hoạt động khác….
Bài,ảnh: Thùy Dương