LTS: Nguyễn Trọng Đồng (Trọng Nguyên) là giáo viên công tácở huyện Krông Năng (Đắk Lắk) có niềm đam mê với thơ cháy bỏng. Anh đã có 4 tậpthơ và 1 tập bút ký được in và đầu tháng 7 này lại vừa cho ra mắt công chúngtập “Thì thầm mùa xuân” với 72 bài thơ do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn xuất bản.Theo lời tựa tập thơ của nhà văn Tạ Văn Sỹ thì “Cảm hứng chủ đạo trong thơNguyễn Trọng Đồng là ý thức công dân bắt nguồn từ Tổ quốc và dân tộc, là tìnhyêu quê nhà (nơi sinh ra) và quê hương (nơi đang sống), ca ngợi nghề nghiệp vàtình người. Đất nước, cuộc đời, con người…”.
Báo Đắk Nông xin giới thiệu một số bài trong tập “Thì thầmmùa xuân" của anh cùng bạn đọc.
Cây chò Ðền Hùng
Đền Hùng một chiều tôiđến
Cây tỏa bóng râm nhưnắng dưới thung.
Trong xanh ngát cỏ câyĐền Thượng
Những cây chò nghìntuổi thách thời gian.
Tôi đã gặp bao loàicây đất nước
Đất Tổ xanh hơn bởibóng cây chò
Nhân chứng thời gianbổng trầm câu hát
Khi gió xuân mắt biếcthầm thì…
Cây chò có trước hayĐền Hùng có trước?
Câu hỏi vẩn vơ chẳngai hỏi bao giờ
Mà tự lòng tôi thèmđược biết
Như mùa xuân cây cỏnảy lộc thơ.
Nghĩa Lĩnh mùa nàocũng đẹp
Có cây chò đứng làmhoa tiêu
Thân thẳng vút nhưbóng hình đất nước
Qua binh đao đồng lúalại xanh rờn.
Cây cứ xanh Đền TrungĐền Thượng
Dẫu nghìn năm bão tốmưa sa.
Vẫn đứng thẳng vút lêntừ đất mẹ
Như Trống đồng từngvang vọng bài ca
Dưới tán xanh cỏ câylớp lớp
Giữa xanh biếc mùaxuân lồng lộng bóng cha ông.
Cây tỏa nắng cho em vềlễ hội
Rễ tự nghìn năm. Cànhbiếc bây giờ…
***
Con ốc đảo Lý Sơn
Bố đi Lý Sơn về
Cho em nhiều ốc đẹp
Nào con nâu con biếc
Lấp lánh màu biểnkhơi.
Giữa bao nhiêu đồ chơi
Vỏ ốc sao đẹp lạ
Thiên nhiên là tất cả
Ngọn gió hóa trờixanh.
Từng vỏ ốc xinh xinh
Em nâng niu gìn giữ
Như món quà vô giá
Mang về từ đại dương.
Biển vô tận vô cùng
Ở đâu ốc cũng đẹp
Nhưng với em đẹp nhất
Ốc tặng từ Lý Sơn.
Nguyễn Trọng Đồng