Tháng sáu

03/06/2022 08:54

Tác giả: Trần Văn Lợi

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Những kỷ niệm dẫn tôi về tháng sáu

Nắng vàng lên đầy ắp một khoảng trời

Chùm phượng vĩ bạn giữ hờ sau nón

Nghe giọng cười trong suốt tiếng ve rơi…

Có một thời tuổi phượng cháy không thôi

Của riêng tôi mà của chung tất cả

Những mái ngói, hàng cây già bóng tỏa

Mùa chim về ríu rít gọi tìm nhau…

Ngày ấy nào ta đã hiểu gì đâu

ADQuảng cáo

Tuổi mười tám giấu bao điều khát vọng

Cùng sách bút đi hết thời mơ mộng

Có khi quên ngoái lại những buổi đầu.

Giữ cho nhau giữa năm tháng bộn bề

Để kỷ niệm luôn cùng ta thức mãi

Khi nhớ về - thấy chúng mình trẻ lại

Khi nhớ về - chợt thấy mình lớn lên…

Ngoài xa kia chan chứa tiếng ve quen

Rợp bóng lối vào mùa hè kỷ niệm

Tôi lặng lẽ giữa ồn ào hoa phượng

Chợt gặp lại mình trong sắc đỏ nôn nao…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng sáu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO