![]() |
Ảnh tư liệu |
Anh hãy về Gia Nghĩa – tháng ba
Ngắm trời xanh, nắng vàng như mật
Hồ trung tâm rì rào ba tầng nước
Cầu Đắk Nông nối nhịp những bờ vui
Anh hãy về Gia Nghĩa – tháng ba
Thơm hoa cà phê, rập rờn bướm trắng
Cơn mưa chiều bất ngờ chẳng hẹn
Sau cơn mưa là rạng rỡ cầu vồng
Anh có về Gia Nghĩa - tháng ba
Khát vọng chung tay dựng xây quê mới
Đất đỏ ba zan ngàn năm vẫy gọi
Đợi ta về cùng nắng gió cao nguyên
Anh có nghe câu Tăm Pắt trao duyên
Ché rượu cần hương đại ngàn đã mở
Mặc rượu nhạt nhưng lòng em bếp lửa (*)
Đợi anh về trọn thương nhớ tháng ba.
(*): Lẩy một ý trong lời ca Tăm Pắt