Dòng thác dài, có nhiều tầng nước chảy quanh năm như tiếng gọi của núi rừng. Giữa dòng nước trắng xóa có nhiều phiến đá nhấp nhô với đủ kích cỡ, đan xen nhau chạy dọc bờ suối tạo nên vẻ đẹp nên thơ. Với ý nghĩa về tâm linh và vẻ đẹp của ngọn thác, nhiều năm qua, đồng bào thiểu số nơi đây vẫn luôn bảo vệ những cây cổ thụ bao quanh dòng thác…
Dòng thác Đắk Búk So trắng xóa ẩn mình giữa khung cảnh núi rừng |
Dòng thác có nhiều tầng nước nhỏ với vẻ đẹp hoang sơ |
Bao bọc xung quanh dòng thác là những tán cây lâu năm mát mẻ |
Dòng nước đổ mình, len lỏi qua những phiến đá tạo nên vẻ đẹp khác biệt của thác Đắk Búk So |
Dưới chân thác là đoạn suối êm đềm |
Khung cảnh hoang sơ ở thác Đắk Búk So |