Đó là anh Y Thoa (SN 1987), ở bon Đắk Sắk, xã Đắk Sắk (Đắk Mil), hiện là Bí thư Huyện đoàn Đắk Mil. Vừa qua, trên đường đi rẫy tại thôn Đắk Na, xã Tân Thành (Krông Nô), anh nhặt được 1 chiếc ví màu đen, bên trong có số tiền 859.000 đồng và nhiều giấy tờ mang tên ông Đặng Phụ On, bà Phùng Mùi Phẩy. Sau đó, anh đã đăng tin lên mạng xã hội facebook và nhờ cộng đồng tìm và trả lại tiền và giấy tờ cho người đánh rơi. Đây là một việc làm đáng được trân trọng, tuyên dương, là tấm gương để mọi người học tập, noi theo.
Y Thoa là tấm gương trong học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm trong đời sống hằng ngày
Anh Y Thoa trả lại tiền và giấy tờ cho người đánh mất
Anh được bầu vào BCH Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ðắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.