Cách đây khoảng 3.700 năm, núi lửa Chư B’luk, xã Buôn Choáh (Krông Nô) phun trào dung nham với sức nóng lên tới 1.200 độ C đã kiến tạo hơn 100 hang động lớn nhỏ; xung quanh các hang động núi lửa là những ngọn đồi thấp hình thành từ dòng nham thạch tuôn trào có diện tích tự nhiên khoảng 4.600ha, nhưng chỉ có khoảng 1.600ha ở ven sông để trồng hoa màu.
Đàn ông chọc lỗ giữa khe đá
Để vượt qua sự khó khăn do thiếu đất sản xuất, người dân xã Buôn Choáh phải trỉa từng hạt bắp vào khe đá để lấy lương thực. Sau những cơn mưa đầu mùa, người dân lại “hành quân” ra "cao nguyên đá" để canh tác. Đàn ông đi trước phát cỏ, dùng cây tre luồn vào những khe đá để đục lỗ. Phụ nữ lưng cúi sát mặt đất, dò dẫm những cái lỗ trong khe đá để bỏ từng hạt bắp vào rồi cẩn thận lấp lại.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.