
Real Madrid và Bayern Munich, hai đội bóng được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League 2024-25, đã phải ngậm ngùi dừng bước từ vòng tứ kết.
Kết quả này được dự báo từ trước sau khi hai đội thất bại ở tứ kết lượt đi diễn ra cách đây 1 tuần.
Real Madrid thành cựu vương
Real Madrid trở về sân nhà Bernabeu với áp lực rất lớn khi để thua cay đắng 0-3 trong chuyến làm khách tại thánh địa Emirates.
Áp lực dành cho thầy trò ông Carlo Ancelotti càng tăng lên khi Arsenal bất ngờ được hưởng penalty sau tình huống Merino bị kéo ngã trong vòng cấm.
Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, thủ thành Thibaut Courtois đã xuất sắc cản -phá được cú sút của Bukayo Saka để cứu thua và tiếp thêm tinh thần rất lớn cho Real Madrid.
Kền kền trắng sau đó kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lên phần sân của Arsenal nhưng không thể có được bàn thắng bởi đối thủ thi đấu quá chặt chẽ.
Sang hiệp 2, Real tiếp tục chơi tấn công nhưng thay vì có bàn thắng thì lưới của họ đã bất ngờ phải rung lên.
Phút 65, Bukayo Saka khiến khán đài Bernabeu như chết lặng với tình huống thoát xuống rồi bấm bóng qua đầu Courtois ghi bàn mở tỷ số để gia tăng cách biệt lên thành 4-0 sau hai lượt trận.
Chỉ hai phút sau, Vinicius Junior đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ Arsenal để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở lượt về để nhen nhóm hy vọng.
Tuy nhiên, bàn thắng của Vinicius là tất cả những gì mà Real có thể làm được trong cuộc chạm trán được chờ đợi nhất Champions League mùa này.
Không những thế, đến phút 90+3, Gabriel Martinelli bứt tốc mạnh mẽ từ sân nhà rồi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, qua đó chính thức biến Real Madrid thành cựu vương với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận.

Đây cũng là lần đầu tiên Pháo thủ thành London ghi tên mình vào bán kết Champions League kể từ năm 2009.
Thẳng tiến vào bán kết, đối thủ tiếp theo của thầy trò Huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ là Paris Saint-Germain - đội bóng đã đánh bại Aston Villa 5-4 sau hai lượt trận tứ kết.
PSG đang được xem là "hung thần" với các đội bóng Anh ở mùa này sau khi từng giành chiến thắng trước cả Manchester City và Liverpool.
Bayern Munich không thể ngược dòng
Cùng với Real Madrid, Bayern Munich cũng đã phải dừng bước từ tứ kết và lỡ cơ hội được thi đấu trận chung kết Champions League mùa này trên sân nhà Allianz Arena.
Tại Giuseppe Meazza, Hùm xám thi đấu quyết tâm nhưng chỉ giành được kết quả hòa 2-2, qua đó bị loại với thất bại chung cuộc 3-4 sau hai lượt trận.
Bayern Munich là đội nắm giữ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 69%, tung ra nhiều cú sút hơn nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ đáng tiếc, khiến hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Sang hiệp 2, Bayern tiếp tục chơi tấn công và có bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau pha dứt điểm đẳng cấp của Harry Kane ở phút 52.
Tuy nhiên, niềm vui của Bayern Munich chỉ diễn ra ít phút trước khi Lautaro Martinez và Benjamin Pavard làm tung lưới Jonas Urbig giúp Inter dẫn ngược 2-1.
Phút 58, Federico Dimarco thực hiện một quả tạt chính xác đến đúng vị trí của Lautaro Martinez lập công. Ba phút sau đó, Hakan Calhanoglu đá phạt góc để Benjamin Pavard bật cao đánh đầu giúp đội chủ nhà ngược dòng dẫn 2-1.
Đến phút 76, Eric Dier đánh đầu ở góc hẹp ghi bàn gỡ hòa 2-2 để khiến cho trận đấu trở nên kịch tính hơn trong phần còn lại.

Có bàn gỡ hòa, Bayern Munich dồn toàn bộ đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thể có lần thứ ba làm tung lưới Yann Sommer.
Hòa 2-2 trên sân khách, Bayern Munich chính thức chia tay giấc mơ chinh phục Champions League mùa này khi để thua chung cuộc 3-4 kịch tính.
Còn với Inter Milan, chiến thắng trước Bayern giúp họ lần thứ hai vào bán kết Champions League trong ba mùa giải gần đây.
Đối thủ tiếp theo của Nerazzurri sẽ là Barcelona, đội bóng đã vượt qua Dortmund với kết quả chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận tứ kết./.