
Hôm nay (8/5), Hà Nội trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ lên tới 35-37°C. Độ ẩm thấp khiến không khí càng thêm oi bức, ngột ngạt.

Tại bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm), những phu bốc vác vẫn miệt mài bốc dỡ hàng hóa từ các xe tải lớn, vận chuyển hàng hóa từ bến xe đi các tỉnh hoặc các điểm giao nhận khác.

Vốn đã vất vả bởi tính chất công việc nặng nhọc, vào những ngày hè oi bức, công việc của họ càng trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Đầu giờ chiều, dù nhiệt độ ghi nhận theo trạm khí tượng là 37°C, nhưng ngoài trời, dưới nắng gắt, nền nhiệt thực tế có thể vượt ngưỡng 40°C.

Người lao động oằn mình mưu sinh giữa trời nắng như thiêu đốt.

Hầu hết những người bốc vác tại đây đều trang bị các vật dụng như mũ rộng vành và khăn thấm nước để giảm bớt tác động của cái nắng gay gắt.

"Tôi luôn phải mang theo khăn ướt để lau mặt và cổ, đôi khi còn phải nhúng nước vào khăn rồi quấn quanh cổ để làm dịu bớt cơn nóng. Dù chuẩn bị thế nào thì cái nắng vẫn khiến cơ thể kiệt sức. Nhiều lúc thấy choáng váng và mệt mỏi, tôi nghỉ ngơi một lúc lấy lại sức rồi lại tiếp tục công việc", anh Hưng chia sẻ.

"Tôi phải liên tục uống nước, nhưng vẫn cảm thấy như sắp kiệt sức. Công việc này nặng nhọc và vất vả, tôi chỉ mong trời mau tối để bớt nắng nóng", anh Trung (40 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) nói.

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, cơ thể họ nhanh chóng mất sức, mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt trở nên mệt mỏi.

Sau mỗi chuyến hàng được chuyển đi, những phu bốc vác lại tranh thủ nghỉ ngơi ít phút để bớt mệt mỏi.

Bên cạnh những phu bốc vác vất vả chuyển hàng trong bến xe, phía bên ngoài, nhiều người lao động tự do khác cũng đang chật vật mưu sinh giữa trời nắng chói chang.

Dưới trời nắng gắt, chị Hoa (bán hàng rong quanh khu vực bến xe Mỹ Đình) vừa tranh thủ nghỉ trưa vừa lấy chiếc khăn mặt ướt thấm lên cổ. “Nóng thế này chỉ mong bán được nhanh mà về sớm, nhưng người đi lại ít, hàng ế lắm. Không đứng ngoài nắng thì không có khách, mà đứng lâu thì chóng mặt, nhức đầu", chị Hoa cho biết.



Dưới chân các cầu vượt, gầm cầu Vành đai 3 – nơi có chút bóng râm hiếm hoi là điểm dừng chân quen thuộc của những người lao động tự do.

Tài xế xe ôm công nghệ mặc đồ kín mít như Ninja để tránh nắng nóng khủng khiếp.

Trung tâm khí tượng dự báo ngày mai (9/5), nắng nóng còn tiếp tục gia tăng ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C. Từ 10/5, nắng nóng diện rộng kết thúc Bắc Bộ và Trung Bộ.