Trong 4 trận đấu vòng 1/8 Champions League sáng nay (12/3), Paris Saint-Germain là đội duy nhất lật ngược tình thế sau khi thua ở trận lượt đi. Đội bóng Pháp đánh bại Liverpool bằng luân lưu trên sân khách để giành quyền vào tứ kết.
Liverpool nhập cuộc tốt hơn với 2 cơ hội liên tiếp ở đầu trận. Tuy nhiên, PSG lại ghi bàn trước với cú sút đầu tiên của họ trong trận đấu.

Pha cắt bóng của Ibrahima Konate vô tình làm khó đồng đội, tạo cơ hội cho Ousmane Dembele dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống. Lợi thế dẫn bàn của Liverpool sớm bị xóa bỏ. Điều này khiến trận lượt về thêm hấp dẫn.
Đội chủ nhà chiếm ưu thế và liên tục dồn ép đối thủ trong phần còn lại của hiệp một. Tuy nhiên, trong thế phản công, Paris Saint-Germain mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.
Liverpool mừng hụt ở đầu hiệp 2 khi Dominik Szoboszlai đưa bóng vào lưới PSG. Bàn thắng không được công nhận do Luis Diaz việt vị trước đó 13 giây.

Đội bóng Anh tiếp tục dồn ép và tạo ra nhiều tình huống sóng gió. PSG không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào và cũng không có cú sút trúng đích trong hiệp 2. Dù vậy, đội khách thành công trong việc bảo vệ tỷ số 1-0 để kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Tình thế đảo chiều trong thời gian đá thêm của trận đấu. Tỷ lệ kiểm soát bóng của PSG cao gấp đôi đối thủ. Đại diện của bóng đá Pháp tung ra tới 11 pha dứt điểm, trong đó 4 lần trúng đích nhưng không thể ghi bàn.
Trong loạt luân lưu đầu tiên của Champions League mùa giải này, PSG là đội giành chiến thắng. Toàn bộ 4 cầu thủ của đội khách đều thực hiện thành công. Trong khi đó, sau lượt sút của Mohamed Salah, 2 cầu thủ Liverpool tiếp theo là Darwin Nunez và Curtis Jones đều đá hỏng khiến đội bóng Anh bị loại.