An sinh - Cuộc sống

Niềm vui trong những căn nhà mới

Lê Việt Dũng 15/02/2025 10:42

Một ngôi nhà kiên cố luôn là mơ ước của những hộ khó khăn, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt khó, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn, góp phần vào công cuộc giảm nghèo tại các địa phương.

cover PC

Một ngôi nhà kiên cố luôn là mơ ước của những hộ khó khăn, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt khó, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn, góp phần vào công cuộc giảm nghèo tại các địa phương.

tit1.jpg

Chiều muộn trên cao nguyên Đắk Nông, những ngày gió lạnh lại thêm nặng gánh lo toan về cuộc sống. Ông K'Bót đã ngoài bảy mươi, cả đời gắn bó với bon Ting Wel Đăng, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Cuộc sống trên mảnh đất cao nguyên này chưa bao giờ là dễ dàng. Thời trai trẻ, ông bà cứ tảo tần sớm hôm trên nương rẫy, lo toan từng bữa ăn cho các con. Đến khi lũ trẻ lần lượt khôn lớn, dựng vợ gả chồng, ông bà lại chia cho mỗi người một phần đất để lập nghiệp.

h1.jpg
Nhiều năm trời, ông K'Bót, bon Ting Wel Đăng, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cùng vợ chống chọi với các căn bệnh tai biến, suy thận, dạ dày, viêm đường tiết niệu.

Đường đời chẳng thiếu những đoạn gập ghềnh, trắc trở. Vợ ông, bà H'Jang, lại bị tai biến, suy thận. Sức khỏe suy giảm, nhiều căn bệnh liên tiếp kéo đến. Nhiều năm trời, ông cùng vợ chống chọi với bệnh tật. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình ông bà chìm trong những ngày tháng chông chênh, khó khăn. Số ngày đi viện còn nhiều hơn ở nhà. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, thuốc men đè nặng lên đôi vai ông K'Bót. Các con tuy lòng luôn hướng về cha mẹ, nhưng kinh tế cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Cậu con trai ở gần bên thì vợ lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Các cô con gái đi lấy chồng xa, đất đai sản xuất chẳng được bao nhiêu, chỉ vừa đủ lo toan cho gia đình nhỏ.

Căn nhà của ông bà K'Bót chẳng khác gì một bộ xương khô, mục ruỗng theo thời gian. Gió lùa qua những khe hở, biến nó thành chiếc lều tạm bợ, lạnh lẽo thấu xương. Mỗi đợt mưa gió về, ông K'Bót lại thấp thỏm lo âu, không biết mái nhà có trụ vững được không. Tuổi già sức yếu, công việc bấp bênh, ước mơ về một mái nhà mới cứ thế xa vời.

h2.jpg
Căn nhà mới kiên cố hơn 50m2 là ước mơ cả đời và niềm an ủi tuổi già của vợ chồng ông K'Bót, bon Ting Wel Đăng, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (Đắk Nông).

Cuối cùng thì niềm vui cũng đến với gia đình ông bà khi Dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai tại huyện Đắk Glong. Nhờ sự hỗ trợ 70 triệu đồng từ Nhà nước, ông bà đã có thể xây được một căn nhà mới. Tin vui này như một luồng gió mới, tiếp thêm sức sống cho đôi vợ chồng già.

Tháng Giêng, căn nhà kiên cố hoàn thành, ông bà dọn vào nhà mới trong niềm vui khôn tả. Ngôi nhà kiên cố, vững chãi đã xua tan đi nỗi lo sợ của những ngày mưa gió. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là cái Tết đầu tiên trong căn nhà mới, trở thành một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời ông bà. Một cái Tết ấm áp và hạnh phúc. Tổ ấm nhỏ ấy là niềm an ủi lớn lao, xoa dịu những nhọc nhằn của cả một đời vất vả mà hai cụ già người M'nông đã trải qua. “Cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một căn nhà tử tế như thế này”, ông K'Bót xúc động nói.

nen2.jpg
tit2.jpg

Ngồi trước hiên nhà mở chiếc điện thoại đã cũ, anh K’Đắk, người đàn ông dân tộc M’nông ở bon Ting Wel Đăng, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) bồi hồi xem lại hình ảnh ngày cả gia đình đặt viên gạch đầu tiên xây dựng mái nhà mới. Căn nhà kiên cố hơn 70m2 được hoàn thành sau những tháng ngày lao động của chính anh và sự giúp đỡ của gia đình, họ hàng.

h5.jpg
Căn nhà kiên cố vừa mới xây xong của gia đình anh K’Đắk, bon Ting Wel Đăng, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (Đắk Nông).

Trước đây, gia đình anh K’Đắk sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp từ lâu. Mái nhà dột nát, mỗi khi mưa về, đồ đạc trong nhà lại ẩm ướt, mốc meo. Nhờ Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, gia đình anh được xét duyệt nhận khoản hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà mới. “Với số tiền Nhà nước hỗ trợ, tôi mua vật liệu gạch, xi măng, sắt thép… Còn công xây dựng thì cả nhà cùng làm, mọi người trong bon cũng đến giúp đỡ”, anh K’Đắk cười mộc mạc, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng.

phat ngon Kdak-PC

Cuộc sống của gia đình anh K’Đắk vốn chưa bao giờ bằng phẳng. Vả lại, gia đình chỉ có hơn 6 sào cà phê, mà đất lại ở nơi không thuận lợi, quanh năm thiếu nước tưới. Có những năm được mùa thì giá cà phê lại xuống thấp, còn khi giá lên cao thì hạn hán kéo đến, khiến cây chẳng thể kết trái. Thương vợ con, anh K’Đắk phải làm thuê thêm nhiều công việc nặng nhọc để kiếm thêm thu nhập. Chính những tháng ngày vất vả ấy đã bào mòn sức khỏe của anh, khiến anh mắc bệnh thoái hóa cột sống cổ và lưng.

h4.jpg
Ngôi nhà mới bảo đảm nền cứng, khung tường cứng, mái cứng của gia đình anh K’Đắk.

Khi ngôi nhà mới hoàn thành, niềm vui ấy trở thành động lực lớn để anh K’Đắk và gia đình thêm vững tin trên con đường phía trước. Ngôi nhà mới cũng như một dấu mốc, một sự khởi đầu mới đối với anh và gia đình. Anh quyết định vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua sắm nông cụ và đầu tư vào mô hình sản xuất, chăn nuôi. “Giờ có nhà cửa ổn định rồi, tôi cũng bớt lo. Điều tôi trăn trở nhất bây giờ là làm sao cho mô hình sản xuất phát triển tốt, có thu nhập ổn định để chăm lo cho các con được ăn học đàng hoàng”, anh K’Đắk chia sẻ.

Anh K’Đắk, bon Ting Wel Đăng, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) tự mình xây dựng và hoàn thành căn nhà mới từ số tiền 70 triệu đồng được hỗ trợ.
Anh K’Đắk tự mình xây dựng và hoàn thành căn nhà mới từ số tiền 70 triệu đồng được hỗ trợ.

Trong ngôi nhà kiên cố vừa xây xong, tiếng cười nói rộn rã của hai con anh K’Đắk vang vọng khắp gian nhà. Tổ ấm này không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là nơi vun đắp những ước mơ tươi đẹp cho các con. Mỗi khi tan trường, các con lại háo hức trở về căn nhà thân thương. Ngôi nhà mới cũng là khởi đầu mới, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để anh K’Đắk thêm vững tin, phấn đấu hơn nữa, lo cho gia đình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

nen1.jpg
tit3.jpg

Chị Thị Chuyên, người M'nông, và anh Hoàng Ngọc Phương, người Hoa, nên duyên vợ chồng và cùng nhau lập nghiệp tại bon Bu Dơng, xã Đắk R'tíh, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Trên hơn 1 ha đất trồng cà phê xen hồ tiêu, cuộc sống của họ tuy không khấm khá nhưng cũng đủ để chăm lo cho ba đứa con đang tuổi ăn học.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn khi chị Chuyên mắc phải các căn bệnh viêm đa xoang, dạ dày, đại tràng, xương khớp... Những cơn đau dần trở thành người bạn thân khó chịu. Những nắm thuốc đôi khi trở thành bữa ăn chính của chị.

h6.jpg
Căn nhà cũ tạm bợ, xuống cấp của gia đình chị Thị Chuyên, bon Bu Dơng, xã Đắk R'tíh, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Những lần nhập viện triền miên không chỉ là gánh nặng kinh tế mà còn bào mòn tinh thần của chị. Lâu dần, chị rơi vào trầm cảm, sống trong lo âu và sợ hãi triền miên về tương lai của gia đình.

Cuộc sống của gia đình chị Chuyên ngày càng khó khăn hơn khi thu nhập từ việc làm rẫy và làm thuê chẳng đủ trang trải cho những hóa đơn bệnh viện và việc học hành của ba đứa con. Căn nhà nhỏ cũ kỹ ngày càng xuống cấp trầm trọng sau những mùa mưa kéo dài. Nước mưa thấm giọt, chảy lênh láng khắp nhà, khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

h7.jpg
Cán bộ địa phương tích cực hỗ trợ gia đình chị Thị Chuyên thủ tục để xây dựng và hoàn thành giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

Giữa lúc khó khăn chồng chất, gia đình chị Chuyên nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Số tiền 70 triệu đồng được hỗ trợ để xây dựng nhà ở như một "phao cứu sinh", tiếp thêm động lực và quyết tâm cho anh chị xây dựng một tổ ấm vững chắc.

Việc xây nhà diễn ra thuận lợi nhờ sự hỗ trợ tận tình của chính quyền địa phương. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, dứt khoát, tạo điều kiện tối đa để gia đình chị Chuyên có thể khởi công và sớm hoàn thành. Ngôi nhà bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích, kết cấu 3 cứng (nền cứng, khung tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ 20 năm trở lên.

h8.jpg
Được chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ, gia đình chị Thị Chuyên có được một mái ấm mới.

Ngôi nhà mới, với kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng đã kịp hoàn thành trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ngày 29 Tết, cả gia đình chị Chuyên ngập tràn niềm vui khi chuyển đến căn nhà mới khang trang. Ngôi nhà hơn 70m2 với phòng khách rộng rãi, phòng ngủ ấm cúng, gian bếp tiện nghi và nhà vệ sinh sạch sẽ. Tổ ấm mới này không chỉ mang đến không gian sống thoải mái mà còn là nơi sum vầy, vun đắp tình cảm gia đình sau những tháng ngày lao động vất vả.

h9.jpg
Căn nhà mới rộng rãi, kiên cố và đầy đủ phòng thuận tiện cho sinh hoạt của gia đình chị Thị Chuyên.

Trong niềm vui khôn tả, chị Chuyên xúc động nói: “Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã xây được căn nhà mới. Sự động viên này đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua những thử thách và có thêm động lực để làm ăn, phát triển kinh tế.”

phat ngon Chuyen-PC

Mái nhà mới kiên cố không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là điểm tựa cho gia đình chị Chuyên và anh Phương vượt qua nghèo khó. Không còn lo lắng về chốn ở, giờ đây, chị Chuyên và chồng dồn sức để phát triển kinh tế gia đình. Vợ chồng anh chị nỗ lực cải tạo vườn tược, thay thế những cây cà phê già cỗi bằng giống mới, với hy vọng tăng năng suất và chất lượng, nâng cao thu nhập. Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Chuyên chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn chính quyền và bà con rất nhiều. Tổ ấm mới này là động lực, điểm tựa vững chắc để cả gia đình cùng nhau tiếp tục cố gắng hơn nữa, vượt qua những khó khăn phía trước, vươn lên xây dựng đời sống ấm no”.

h10.jpg
Dọn về ở trong căn nhà mới cũng chính là một khởi đầu mới đối với chị Thị Chuyên.

An cư, lạc nghiệp là mong ước chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu vùng xa, đây là điều không dễ dàng. Nhờ sự quan tâm của quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự chung tay của toàn xã hội, nhiều hộ nghèo, gia đình khó khăn đã hiện thực hóa được mong ước an cư, tạo tiền đề lạc nghiệp. Những ngôi nhà nhân ái không chỉ giúp các hộ nghèo có được nơi ở tối thiểu, mà còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp nhiều gia đình hoàn thành giấc mơ an cư lạc nghiệp.

h11.jpg
Ngôi nhà mới trở thành điểm tựa, động lực để chị Thị Chuyên cùng gia đình phấn đấu lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới.

Không còn cảnh sống chật chội, tạm bợ, niềm vui ngập tràn trên gương mặt những hộ dân nghèo may mắn được xây dựng nhà mới từ các chương trình hỗ trợ nhà ở. Họ đã có thể yên tâm sinh hoạt ổn định, không còn lo lắng mỗi khi mưa gió bão bùng hay cái lạnh buốt giá của đêm đông miền núi ập về. Trực tiếp đến thăm các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tận mắt chứng kiến mới có thể thấy hết được niềm vui của bà con, thấy được ý nghĩa to lớn của các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Nội dung, ảnh: Hồ Mai
Trình bày: Phong Vũ

Đọc tiếp

    Nổi bật

        Mới nhất
        Niềm vui trong những căn nhà mới
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO