Giáo dục - Đào tạo

Niềm vui ở lớp học xóa mù chữ

Bình Minh-Nguyễn Nam 20/11/2022 11:43

Mỗi buổi tối, từng tốp người già, người trẻ đồng bào dân tộc Mông ở 2 thôn Đắk Snao 1 và Đắk Snao 2, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong lại cầm theo đèn pin rảo bước đến điểm Trường tiểu học Lý Tự Trọng để tham gia lớp xóa mù chữ. Chưa nhập tóm tắt

z4187061256226_db1be85a0383d769a73cc5540e16e1ef(1).jpg

Mỗi buổi tối, từng tốp người già, người trẻ đồng bào dân tộc Mông ở 2 thôn Đắk Snao 1 và Đắk Snao 2, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong lại cầm theo đèn pin rảo bước đến điểm Trường tiểu học Lý Tự Trọng để tham gia lớp xóa mù chữ. Tiếng “ê a” đánh vần học bài tưởng như của con trẻ nhưng thật ra họ có độ tuổi nhiều gấp 2 đến 3 lần giáo viên đứng lớp. Ai cũng mong được biết chữ, biết đọc để sau này tiếp thu những kiến thức vận dụng làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

lop-hoc-xoa-mu-1-4096x2048(1).jpg
104505img_2579-4096x2731(1).jpg
Học viên lớp xóa mù chữ có nhiều độ tuổi khác nhau, từ 16 tuổi cho đến những người hơn 60 tuổi... Sáng con đến trường, bố mẹ lên nương; tối con học ở nhà, bố mẹ đến lớp xóa mù chữ.
lop-hoc-xoa-mu-4096x2048(1).jpg
104511img_2693-2238x1492(1).jpg
Lớn tuổi, mắt kém, những đôi bàn tay chai sạn chỉ quen cầm cuốc, cầm cày vụng về nắn nót từng nét chữ trong niềm hân hoan.
104529img_2599-2235x1490(1).jpg
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên luôn gần gũi trao đổi để nắm bắt và hiểu tâm lý học viên.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui ở lớp học xóa mù chữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO