Những vụ án đau lòng vì ghen tuông mù quáng

21/03/2011 10:31

Thời gian gần đây, ở một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ án mạng rất đau lòng, cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội, mà nguyên nhân đều xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng, buông thả về lối sống, băng hoại về đạo đức...

Thời giangần đây, ở một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ án mạng rất đau lòng, cướp đisinh mạng của nhiều người vô tội, mà nguyên nhân đều xuất phát từ sự ghen tuôngmù quáng, buông thả về lối sống, băng hoại về đạo đức.

Chẳng hạnnhư vụ việc 3 mẹ con chị P.N.D, 28 tuổi, trú tại xã Quảng Trực (Tuy Đức) bịchết trong tư thế treo cổ là một ví dụ điển hình. Sáng ngày 14-3, anh N.V.Mphát hiện vợ là chị D cùng 2 con trai là N.N.N (11 tuổi) và N.N.B (3 tuổi) đãchết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xácđịnh, trước khi tự sát, chị D đã buộc sẵn hai sợi dây dù rồi bế hai con lên đểtreo cổ. Nguyên nhân dẫn đến hành động vừa nông cạn, vừa tàn ác của chị D xuấtphát từ sự ghen tuông mù quáng với chồng. Tại cơ quan công an, anh M khai rằng,vào ngày 13-3, sau khi ăn cơm trưa với vợ, anh lên võng nằm ngủ. Đang thiu thiungủ thì chị D đã dùng hai sợi dây kẽm trói chân anh lại. Nghĩ rằng vợ chỉ đùacho vui, nhưng sau khi trói xong, chị D đã dùng một khúc cây đập liên tiếp vàođầu và tay anh M. Vừa đập chị D vừa hô “Tao đập cho mày chết để mày khỏi đi vớigái”. Vì bị sợi dây kẽm trói quá chặt, nên phải một lúc sau, anh M mới thoát rađược và bỏ chạy sang nhà cậu ruột ở gần đó để trốn. Đến chiều tối, chị D đi xemáy từ chợ về nhà, trên tay cầm theo một can xăng 5 lít, bắt hai con N và B ởtrong nhà và cài kín cửa, không cho chồng vào. Anh M đòi phá cửa thì chị D dọasẽ đổ xăng thiêu chết cả 3 mẹ con. Sợ vợ làm liều, anh M lại quay sang nhàngười cậu và ngủ qua đêm ở đó. Đến sáng hôm sau, anh M trở về nhà thì phát hiệnvợ và hai con trai đã chết trong tư thế treo cổ dưới trần nhà. Giải thích vềnguyên nhân dẫn đến sự ghen tuông của vợ, anh M cho biết: “Thời gian gần đây,do hay vào rừng khai thác gỗ và thường đi sớm, về muộn nên bị vợ ghen tuông,nghi ngờ tôi ngoại tình. Vợ chồng tôi cũng vì thế mà thường xuyên xảy ra mâuthuẫn, cãi vã. Tôi rất ân hận là không giải thích tường tận cho vợ hiểu về côngviệc của mình. Ngược lại, tôi thường phớt lờ những lời thắc mắc của vợ, hay cáugắt, quát nạt khi bị vợ hỏi han về đời sống riêng tư. Để xảy ra sự việc đaulòng hôm nay, tôi mới cảm thấy mình dại dột, không biết bảo vệ hạnh phúc giađình, để vợ và các con phải chết oan...”. Dù lời giải thích và sự ân hận củaanh M có thật lòng đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng.

Tương tự,rạng sáng ngày 9-3, anh B.Đ.T, 40 tuổi, trú tại thôn 4, xã Quảng Tân (Tuy Đức)đã ôm mìn tự sát, khiến vợ là chị T.T.B, bị thương rất nặng, phải đi cấp cứutại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Theo kết quả xác minh của cơ quan chứcnăng, anh T kết hôn với chị B từ năm 2001 và đã có với nhau hai mặt con. Đếngiữa năm 2010 thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và bắt đầu cuộc sống ly thân.Do vẫn còn nặng tình, nên giữa anh T và chị B vẫn thường xuyên qua lại vớinhau. Anh T nhiều lần bàn bạc với chị B nhằm hàn gắn tình cảm, níu kéo hạnhphúc gia đình để nuôi dạy con cái, nhưng chị B vẫn một mực từ chối, cự tuyệt.Cho rằng vợ đã có tình cảm với người đàn ông khác, tối ngày 8-3, sau khi đưachị B và hai con đi ăn liên hoan tại một nhà hàng ở thị trấn Kiến Đức (ĐắkR’lấp) về, anh T đã ở lại nhà chị B để tâm sự. Đến gần sáng ngày 9-3, khi haivợ chồng đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thì anh T bất ngờ ôm chặt chị B vàmóc một quả mìn tự tạo từ trong túi áo khoác ra rồi châm lửa. Cha chết, mẹ bịthương, còn hai đứa con may mắn thoát chết nhờ đang ngủ ở phòng riêng. Theo mộtsố người hàng xóm của chị B thì sở dĩ anh T có hành động tự sát là do ghentuông mù quáng với vợ.

Một vụ ánmạng đau lòng khác cũng xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng. Đó là vụ ông LêThanh Quang (71 tuổi), trú xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Gianggiết chết em Nguyễn Duy Quyết (13 tuổi), con riêng của “vợ hờ” là chị Đ.T.H (41tuổi), trú tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp). Tháng 8-2008, ôngQuang đến Đắk Nông làm ăn, rồi quen biết với chị H và chung sống với nhau nhưvợ chồng. Nhưng từ cuối năm 2010, khi chị H đưa con riêng là em Quyết về sốngchung trong nhà thì giữa hai “vợ chồng” thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Chorằng vì Quyết mà chị H trở nên lạnh nhạt, hờ hững với mình, nên chiều ngày26-1-2011, nhân lúc chị H đi vắng, Quang đã lấy một khúc cây đánh nhiều nhátvào đầu em Quyết, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Quang bế xác em Quyếtném xuống giếng nước của gia đình hàng xóm.

Các vụ việcnói trên đều đã được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo pháp luật. Tuynhiên, chắc chắn nhiều người sẽ rút ra được những bài học đắt giá cho cuộc sốngcủa riêng mình.

Ngàn Sâu

Theo baodaknong.org.vn
https://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nhung-vu-an-dau-long-vi-ghen-tuong-mu-quang-7998.html
Copy Link
https://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nhung-vu-an-dau-long-vi-ghen-tuong-mu-quang-7998.html
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Những vụ án đau lòng vì ghen tuông mù quáng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO