Điển hình như ông Nông Thanh Hoạt ở thôn Đắk Trung, xã Đắk Sôr (Krông Nô) luôn được mọi người yêu mến, nể trọng. Với cương vị là bí thư chi bộ, ông đã duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ đều đặn, đề ra nghị quyết sát thực, triển khai và đôn đốc chính quyền, đoàn thể thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, nhiều phong trào ở địa phương đã được tổ chức thực hiện đạt kết quả.
Điển hình như qua vận động, thuyết phục, bà con trong thôn đã hiến hơn 1.000m2 đất, đóng góp kinh phí để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn cũng như xóa bỏ những tập tục lạc hậu, không tin, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, nói xấu. Ông luôn có mặt hòa giải các vụ việc tranh chấp, không để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp, tạo được sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.
Sau khi ra trường, anh Y Tân ở bon Bu Đách, xã Đắk R’tíh (Tuy Đức) về công tác tại Trường THCS Quang Trung với hy vọng sẽ mang “cái chữ” đến với bà con trong bon làng. Công tác ở ngôi trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, nên anh Y Tân lúc nào cũng trăn trở tìm phương pháp dạy thật tốt, thật hay để các em tiếp thu bài một cách nhanh nhất.
Bởi vậy, anh luôn học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, đồng thời tìm tòi trên sách báo, internet các phần mềm ứng dụng trong dạy học và quản lý học sinh cũng như phương pháp dàn dựng một chương trình văn nghệ cho trường.
Được nhà trường phân công làm giáo viên Tổng phụ trách Đội, anh luôn tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động Đội, đưa một số trò chơi dân gian, dân ca mang đậm bản sắc dân tộc vào giảng dạy cho học sinh. Tại các hội thi Tổng phụ trách Đội do tỉnh, huyện tổ chức, anh luôn đạt giải cao và được chính quyền các cấp khen ngợi.
Còn chị H’Chem ở buôn Trum, xã Đắk Wil (Chư Jút) cũng luôn được bà con mến phục vì biết phát triển kinh tế và nuôi dạy con cái. Để sản xuất có hiệu quả, chị luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất. Hiện tại, ngoài 500 trụ tiêu, 1.000 cây cao su đang cho thu hoạch, chị còn tận dụng các khoảng đất trống để trồng hoa màu ngắn ngày, tăng thêm thu nhập.
Mỗi năm gia đình chị có thu nhập hơn 400 triệu đồng. Không những vậy, chị còn gương mẫu trong việc nuôi dạy con cái, các con của chị đều được đến trường, chăm ngoan. Mặc dù bận rộn với công việc nương rẫy, nhưng chị luôn dành thời gian để tham gia các phong trào, hoạt động do các đoàn thể tổ chức cũng như luôn động viên, chia sẻ với chị em trong buôn về kinh nghiệm làm ăn, chăm sóc gia đình.