Đời sống

Những người tô thắm thêm mùa xuân

Dương Phong 28/01/2025 18:48

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, có những người phải tạm gác lại niềm vui riêng để thực hiện nhiệm vụ . Dù có những nỗi niềm, nhưng họ luôn cố gắng vượt qua để cho tết thêm vui và mùa xuân thêm tươi đẹp.

11 năm ăn tết với những thân phận yếu thế

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông đang quản lý, chăm sóc 94 đối tượng yếu thế như người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người tâm thần đặc biệt nặng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, cán bộ, nhân viên trung tâm vẫn làm việc không ngừng nghỉ để bảo đảm các đối tượng được chăm sóc đầy đủ.

img_8414.jpg
Chị Nguyễn Thị Nguyệt đã có 11 năm đón tết với các bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông

12 năm làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông, chị Nguyễn Thị Nguyệt đã có 11 năm đón tết tại đơn vị. Quản lý, chăm sóc các bệnh nhân tâm thần nữ là công việc khó khăn, vất vả, song chị Nguyệt luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Nguyệt chia sẻ, năm hết tết đến, chị cũng như mọi người rất muốn được về quê sum họp cùng gia đình. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc, nhân lực của đơn vị còn thiếu nên chị phải tạm gác lại niềm vui riêng của mình.

Các đối tượng tâm thần nặng được cán bộ, nhân viên trung tâm chăm sóc, hỗ trợ nhiệt tình
Các đối tượng tâm thần nặng được cán bộ, nhân viên trung tâm chăm sóc, hỗ trợ nhiệt tình, bảo đảm chăm sóc đầy đủ trong dịp tết

“Ở đây có nhiều hoàn cảnh khó khăn, không có người thăm nom thường xuyên. Mình ở lại làm việc, ăn tết cùng người bệnh cũng như là cách động viên, chia sẻ với họ. Hơn 10 năm qua, cảm xúc khi đón tết cùng cán bộ, nhân viên và người bệnh của tôi rất đặc biệt, có cả niềm vui và sự tự hào”, chị Nguyễn Thị Nguyệt nói.

Nỗ lực, cống hiến cho công việc

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh xuyên suốt trong dịp tết. Các kíp trực luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận khám, cấp cứu người bệnh, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn giao thông...

img_8545.jpg
Bác sĩ Sàm Phúc Hoan thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong

Bác sĩ Sàm Phúc Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong chia sẻ, dự báo thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán sẽ phát sinh một số tình huống bất ngờ, nên ngay từ sớm, Trung tâm Y tế đã lên các kế hoạch trực để đảm bảo kịp chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Bên cạnh việc việc cấp cứu ban đầu, đơn vị còn có nhiệm vụ tiếp nhận xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến bệnh nhân và tư vấn, giải thích, giải quyết các quyền lợi cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Hoan, dịp tết, nhiều nhân viên y tế sẽ phải gác lại niềm vui riêng gia đình vì công việc cứu người. Dẫu có đôi chút thiệt thòi, nhớ người thân thế nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận, và coi đây là một nhiệm vụ thiêng liêng trong công việc. Ca trực ngày tết, mọi người như gần gũi, xích lại gần nhau hơn, không khí ấm áp như một gia đình.

img_8712.jpg
Dịp tết, cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng vẫn luôn thường trực để bảo vệ "lá phổi xanh" của Đắk Nông

Tết là dịp để mọi nhà, mọi người sum họp, đoàn viên, song cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng... vẫn luôn thường trực để bảo vệ “lá phổi xanh” của Đắk Nông.

Thuộc địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, Vườn Quốc gia Tà Đùng có diện tích trên 20.000 ha, trong đó khoảng 16.000 ha đất có rừng. Những năm trước, nhờ làm tốt công tác bảo vệ, kiểm tra nên không có vụ phá rừng nào xảy ra trong dịp tết. Đây cũng là thành công, là động lực để Vườn Quốc gia Tà Đùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng Khương Thanh Long cho biết, để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025, Vườn Quốc gia Tà Đùng đã tổng hợp các lực lượng, bảo đảm 100% quân số tại các trạm và các chốt lưu động.

Mặc dù phải gác lại niềm vui đoàn viên, thời gian xum họp bên gia đình, cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Tà Đùng vẫn duy trì tinh thần làm việc cao, cống hiến cho nhiệm vụ, bảo vệ "lá phổi xanh" của khu vực Tây Nguyên.

Ông Khương Ngọc Long chia sẻ: “Càng trong dịp tết, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng càng phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm. Trong những ngày qua, lãnh đạo Vườn Quốc gia Tà Đùng cùng chính quyền các cấp đã có nhiều hoạt động động viên, chăm lo đời sống, hỗ trợ một phần để anh em yên tâm, có động lực tiếp tục gắn bó với công việc giữ rừng”.

Dẫu không thể đón tết trọn vẹn cùng gia đình nhưng với những người làm nhiệm vụ trực tết đã tạm gác lại niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ, mang đến cho mọi người, mọi nhà cái tết đầm ấm, trọn vẹn hơn.

Sự cống hiến của họ mang ý nghĩa lớn lao, không chỉ bảo đảm sự vận hành bình thường của xã hội trong những ngày Tết mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, tình yêu thương và sự cống hiến cho cộng đồng.

x

    Nổi bật

        Mới nhất
        Những người tô thắm thêm mùa xuân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO