Gia đình ông Bùi Văn Lai ở xã Đắk N’Drung (Đắk Song) hiện có cơ ngơi nhà cửa khang trang, vườn cây công nghiệp xanh tốt với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Theo ông Lai thì những ngày đầu đến vùng đất mới, ông đã không ngừng nỗ lực để bám trụ gây dựng cơ nghiệp.
Ban đầu, với 1 ha đất sản xuất, ông chủ yếu trồng hoa màu để lo cuộc sống hằng ngày. Với bản tính chịu khó, ông Lai đã đi học hỏi các hộ dân địa phương, đăng ký tham gia các lớp tập huấn của huyện để học hỏi kinh nghiệm, chọn cây trồng phù hợp.
Sau một thời gian nỗ lực, ông đã đầu tư mua thêm đất sản xuất. Từ năm 2007, nhận thấy cây hồ tiêu phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và mang lại giá trị kinh tế cao, ông đã cải tạo lại đất đai của gia đình và trồng 1,5 ha. Từ ngày chuyên tâm vào trồng hồ tiêu, kinh tế gia đình ông khá giả hẳn lên.
Ông Lai cho biết: “Trồng hồ tiêu chi phí đầu tư ban đầu khá cao. 1 ha đất nếu cộng tất cả chi phí tiền mua trụ gỗ, giống cây, nhân công và chi phí chăm sóc đến khi vườn cây đi vào kinh doanh cũng hết 500 triệu đồng. Do chi phí cao như vậy nên tôi đã tiến hành trồng các loại cây xanh như muồng đen, gòn trước đó từ 1 – 2 năm mới xuống giống tiêu. Với cách làm này không chỉ tiết kiệm cho gia đình hàng trăm triệu đồng tiền mua trụ mà còn tạo cho sinh thái của vườn hồ tiêu được ổn định, giúp cây tiêu giảm được dịch bệnh”.
Nhờ đầu tư căn bản ngay từ đầu, cùng với chăm sóc và bón phân hợp lý nên vườn hồ tiêu của gia đình ông Lai luôn cho năng suất cao, bình quân mỗi vụ đạt từ 4 – 5 tấn/ha. Với giá tiêu trên thị trường nhiều năm nay ổn định ở mức từ 120.000 – 150.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm, gia đình ông Lai có lãi trên 500 triệu đồng.
Còn gia đình ông Nguyễn Văn Lợi cũng từ tỉnh Phú Thọ vào thôn 2, xã Quảng Khê (Đắk Glong) từ năm 1990. Với số vốn dành dụm mang theo chỉ đủ mua 2 ha đất trống, ông phải vay mượn mua cây giống trồng 1,5 ha cà phê và 0,5 ha hồ tiêu và chăn nuôi heo.
Ông Lợi cho biết: “Ngoài một số loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả… thì chăn nuôi heo cũng mang lại lợi nhuận cao. Do vậy, tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại, chuyển hướng sang chăn nuôi để có thêm nguồn thu nhập”.
Để chăn nuôi đạt hiệu quả cao, ông Lợi đã chịu khó tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, nghiên cứu từ sách, báo, đi tham quan các mô hình chăn nuôi heo tiên tiến do Hội Nông dân xã tổ chức. Hiện nay, tháng nào gia đình ông cũng xuất chuồng từ 50-60 con heo thịt. Năm vừa rồi, ngoài thu nhập chính từ cà phê, hồ tiêu, gia đình ông Lợi còn cung cấp cho thị trường trên 100 con heo giống, heo thịt, đem lại nguồn thu nhập khá.
Ông Lợi chia sẻ: “Sinh ra trên mảnh đất Vua Hùng, đến Đắk Nông lập nghiệp từ khi còn rất trẻ, bản thân tôi đã xác định ngay từ đầu là làm kinh tế và lập gia đình ở đây. Đắk Nông là quê hương thứ hai của tôi. Trong nhiều năm qua, gia đình tôi đã đầu tư phát triển kinh tế để vươn lên thoát khỏi nghèo khổ. Đối với Phú Thọ mảnh đất Vua Hùng là nơi sinh ra, tôi luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng với Đắk Nông, quê hương thứ hai đã cưu mang và đùm bọc cuộc sống gia đình tôi nên tôi luôn nguyện sẽ gắng sức để lao động như là sự đền đáp của mình cho vùng đất này”.
Dù xa quê, những người con Phú Thọ vẫn mang trong mình bản sắc văn hóa và khí chất đặc trưng riêng của quê hương. Những bản sắc đó đã tô đậm, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa các dân tộc ở Đắk Nông, góp phần xây dựng quê hương Đắk Nông ngày một phát triển và giàu đẹp hơn.