Những học sinh vượt khó đến trường

Nguyễn Hiền| 11/10/2012 11:07

Là chị cả trong gia đình có bốn chị em, mẹ lại mất sớm, nên ngoài việc học tập ra, Chí Như Ý, học sinh lớp 12A, Trường THPT Ðắk Glong (Ðắk Glong) còn phải giúp bố rất nhiều việc để chăm sóc cho các em còn nhỏ...

Là chị cả trong gia đình có bốn chị em, mẹ lại mất sớm, nên ngoài việc học tập ra, Chí Như Ý, học sinh lớp 12A, Trường THPT Ðắk Glong (Ðắk Glong) còn phải giúp bố rất nhiều việc để chăm sóc cho các em còn nhỏ.

Như Ý tâm sự: “Nhà không có đất sản xuất, nên bố phải đi mượn rẫy để làm, thu nhập nhiều lúc cũng không đủ để lo cho cả mấy chị em. Mặc dù phải gánh vác mọi việc trong nhà, gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng bố vẫn quyết tâm lo cho cả bốn chị em được đến trường. Vì vậy, em luôn cố gắng giúp bố công việc nhà, trông nom các em cũng như phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của bố, nêu gương cho các em học theo”.

Nhờ biết cách sắp xếp việc gia đình cũng như việc học tập một cách khoa học, cộng với sự siêng năng, ham học hỏi nên Như Ý luôn đạt thành tích cao trong học tập, được bạn bè khâm phục, noi theo.

Nguyễn Thị Trang, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Phan Ðình Phùng (Ðắk Song) đã nhiều lần có ý định bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, lại thương bố mẹ. Nhưng được sự động viên của bố mẹ, anh chị em trong gia đình nên Trang càng quyết tâm học thật tốt để không phụ lòng mọi người.

Ở trên lớp, Trang  chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài để nắm chắc kiến thức cơ bản. Những gì chưa hiểu, em mạnh dạn hỏi thầy, cô giáo và thảo luận với bạn bè. Không có điều kiện mua nhiều sách nâng cao, tài liệu tham khảo, em thường đến thư viện của trường để mượn hoặc đến các tiệm sách cũ để tìm mua với giá rẻ.

Ðể nhớ bài lâu, em thường học theo hình thức sử dụng bản đồ tư duy, tức là vừa học bài vừa tự hệ thống lại những kiến thức đã học, hiểu được nội dung bài học.v.v... Nhờ những nỗ lực của mình nên năm học nào Trang cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp. Không những vậy, em còn là một thành viên tích cực và năng động trong tất cả các phong trào của trường, lớp.

Lê Ðức Tuấn, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phan Bội Châu ở xã Nam Dong (Chư Jút) cũng luôn cố gắng tìm ra những phương pháp học tập tốt nhất sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình mình.

Tuấn tâm sự: “Năm nay là năm học cuối cấp nên lượng bài vở cũng nhiều hơn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em vẫn vừa học vừa phụ giúp bố mẹ chăn bò. Những khi đi chăn bò, em thường mang theo sách, vở để học thuộc bài trước các môn có trong ngày mai. Còn buổi tối, em dành thời gian làm bài tập các môn tự nhiên cũng như tham khảo thêm tài liệu để tìm ra những cách giải mới”.

Với sự chuyên cần trong học tập, nên hầu như năm nào Tuấn cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và còn đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi giải toán trên Internet, giải toán trên máy tính Casiô…

Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng trên hết vẫn là tinh thần vượt khó, ý chí, nghị lực vươn lên của các em thật đáng khâm phục. Cũng may mắn thay, trong gian khó vẫn còn có những người cha, người mẹ và cộng đồng xã hội luôn sát cạnh, giúp đỡ, nâng bước các em nuôi dưỡng ước mơ, tiếp tục đến trường.

Theo baodaknong.org.vn
https://baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/nhung-hoc-sinh-vuot-kho-den-truong-18187.html
Copy Link
https://baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/nhung-hoc-sinh-vuot-kho-den-truong-18187.html
x

    Nổi bật

        Mới nhất
        Những học sinh vượt khó đến trường
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO