Theo dõi nhiều vụ án hình sự mà Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử gần đây, sau khi nhận những bản án thích đáng dành cho mình, các bị cáo đã tỏ ra hối hận, khóc lóc vì không những đẩy bản thân vào con đường tù tội mà còn để liên lụy đến gia đình, con cái...
Theo dõi nhiều vụ ánhình sự mà Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử gần đây, sau khi nhận những bảnán thích đáng dành cho mình, các bị cáo đã tỏ ra hối hận, khóc lóc vì khôngnhững đẩy bản thân vào con đường tù tội mà còn để liên lụy đến gia đình, concái. Tuy nhiên, nhiều người dự phiên tòa cho rằng, nếu pháp luật không kịp thờingăn chặn thì chắc chắn gia đình, con cái của các bị cáo và cả xã hội cũng sẽcòn bị mất “an toàn” hơn nữa bởi các hành vi phạm tội, lắm lúc mất cả nhân tínhcủa các bị cáo.
Đầu năm 2011, Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử vụán Vi Văn Long, quê ở tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại huyện Chư Jút, phạm tội“mua bán trái phép chất ma túy”. Khi tòa tuyên Long chịu án 7 năm tù, bà M, mẹvợ của Long có mặt tại phiên tòa đã “thở phào”, có phần nhẹ nhõm, vì nếu không,không biết hắn sẽ còn đẩy gia đình và đứa con gái 7 tuổi vào “ngõ cụt” nào nữa.Theo bà M cho biết thì năm 2000, sau khi cưới chị H.T.H, Long từ Thanh Hóa đưavợ vào Chư Jút để lập nghiệp. Chỉ 3 năm sau, vợ chồng Long đã mua được đất, làmđược nhà và sinh con gái đầu lòng, cuộc sống tương đối khấm khá. Tuy nhiên, khicon gái mới hơn 1 tuổi thì vợ của Long đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông,nên bà phải vào ở cùng để chăm sóc cháu ngoại. Thay vì tu chí làm ăn để quên nỗiđau mất vợ, Long lại tỏ ra suy sụp, theo đòi bạn bè xấu để buôn bán ma túy vàđến năm 2010 thì bị cơ quan chức năng bắt giữ… Cũng theo như bà M. cho biết thìtrước kia, Long vốn rất hiền, ít nói, siêng năng và sống rất biết điều với mọingười, đặc biệt là với con gái. Thế nhưng, kể từ khi sa chân vào con đường buônbán “cái chết trắng”, từ một người cha có trách nhiệm, Long lại trở thành ngườikhác, thường xuyên cáu gắt với mọi người, bỏ bê công việc gia đình. Điều đángnói, dù tham gia buôn bán ma túy, nhưng Long hầu như không có tiền mà thườngxuyên lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần ngập đầu. Cũng chính vì thế mà nhiều củacải trong nhà cũng bị Long lần lượt đem bán để tiêu xài.Dự định của bà M. là sau khi Long vào tù, bàsẽ đưa cháu ngoại về quê sinh sống. Tuy gia đình ở quê còn gặp nhiều khó khăn,nhưng bà cũng sẽ cố gắng nuôi dạy cháu ngoại nên người.
Tháng 7 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã tiếnhành xét xử lưu động và tuyên tử hình Vòng A Sầu, trú tại xã Đắk Ru (Đắk R’lấp)vì tội “giết người”. Sầu kết hôn với chị Lê Thị Hồng Phượng (34 tuổi) và đã có3 con, đứa lớn nhất 6 tuổi, đứa bé nhất 2 tuổi. Mặc dù ly hôn vào năm 2008,nhưng Sầu vẫn thường xuyên qua lại và tỏ ra ghen tuông với chị Phượng. Chiều16-7-2010, tình cờ đến chơi và bắt gặp vợ cũ đang nghe điện thoại của ai đó,Sầu đã nổi cơn ghen, rồi sát hại chị Phượng và phi tang xác. Chỉ một ngày sau,Sầu bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại phiên tòa, Sầu đã khóc lóc, cầu xin Hộiđồng xét xử tha cho tội chết để còn cơ hội được gặp lại các con. Tuy nhiên, vớitội ác đã gây ra, Sầu vẫn không thoát được án tử hình. Kể từ giờ phút đó, 3 đứacon của Sầu cũng vĩnh viễn mất cả cha lẫn mẹ, nhưng chắc chắn sau này khi lớnlên, có hiểu biết, có lẽ chúng sẽ không trách cứ gì pháp luật mà chỉ oán hậnngười cha đã mất hết nhân tính đó.
Năm 2006, Nguyễn Hoàng Tuấn (trú tại Đắk R’lấp) phạmtội chứa mại dâm và bị cơ quan chức năng phát hiện. Tuấn “nhanh chân” bỏ trốnvà bị truy nã trên toàn quốc. Khi đó, cháu H. (con trai của Tuấn) mới được 4tuổi, nhưng đã phải nương tựa vào ông bà nội đã già cả vì cha mẹ đã ly dị nhau.Dù lẩn trốn ở tận Hải Phòng, nhưng đến đầu năm 2011, Tuấn cũng bị bắt giữ.Tháng 7 vừa qua, khi Tuấn bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử, ông bà nội đãđưa cháu H. đến tham dự phiên tòa. Trước “vành móng ngựa”, Tuấn chỉ biết khóclóc, tỏ ra ân hận vì đã đẩy bản thân, con cái và cả cha mẹ già vào “ngõ cụt”…Có lẽ, chính nỗi đau này còn lớn hơn so với mức án 9 năm tù mà Tuấn phải lãnhchịu.
S.V