Văn học - Nghệ thuật

Nhớ tết xưa

Nguyên Lan 04/02/2024 07:16

Chợt thèm hương vị ngày xưa

ADQuảng cáo
screenshot-1713-.png
Ảnh minh họa

Đêm giao thừa giờ khác lắm

Con ngồi nhớ chái bếp xưa

Nồi bánh thức canh cùng bố

Bếp lửa ấm hồng tuổi thơ

Cúc, huệ mẹ trồng đầu ngõ

Cây bưởi quả chín để dành

Cội đào anh em tuốt lá

Chúm chím nụ ươm trên cành

Giáp tết mẹ còn tất bật

Gánh mấy luống rau vụ đông

Đàn gà nửa năm nhặt thóc

ADQuảng cáo

Mẹ gom bán được mấy đồng

Chúng con được mua đồ mới

Xúng xính khoe nhau áo quần

Chỉnh tề xếp hàng mùng một

Đợi được mừng tuổi đầu xuân

Tết nay đủ đầy, thừa thãi

Thức ăn, bánh trái, mai, đào

Trẻ bớt đi vẻ hào hứng

Người già qua lại thưa hơn

Tết cũ con còn đau đáu

Vách nhà ta cóng gió lùa

Nhớ ổ rơm và bánh mật

Chợt thèm hương vị ngày xưa.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhớ tết xưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO