Văn nghệ

Nhớ mẹ

Bích Liễu 12/05/2023 10:52
ADQuảng cáo
images2355289_14a.jpg

Nắng tháng năm bạc phếch áo mẹ hiền

Nghe phẳng lặng ngược về miền ký ức

Có điều gì làm lòng con thao thức

Những đêm dài nhớ mẹ chốn quê xa.

Con quay về trong cơn nắng tháng năm

Màu hoa phượng cháy lên như thắp lửa

Đây dáng mẹ đợi con bên song cửa

ADQuảng cáo

Tóc mây bay trắng xóa cả bầu trời.

Con quay về trong lời mẹ à ơi

Con cò trắng vỗ cánh bay hối hả

Chiếc áo bạc vai thơm mùi rơm rạ

Chiều tháng năm trời sang hạ nồng nàn.

Con quay về giữa mùa hạ thênh thang

Chợt vắng mẹ đời nhạt nhòa quá đỗi

Cánh cò trắng cõng mây trời chấp chới

Con trở về tìm lại dáng mẹ yêu.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhớ mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO