![]() |
Nhà văn Y Điêng và một trong những công trình văn học do ông góp sức làm nên |
Nhà văn Y Điêng từng trải qua làm giám thị Trại giam tề ngụy, cảnh sát tiếp quản Hà Nội, công tác ở Trường dân tộc Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông bắt đầu viết văn từ năm 1962 - 1963. Đến năm 1964, Y Điêng trở lại chiến trường miền Nam làm thư ký cho cụ Y Bi Aleo, Phó Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Đất nước thống nhất, ông trở về Tây Nguyên công tác. Đến tuổi nghỉ hưu, nhà văn Y Điêng không ở lại phố thị mà về quê nhà và dòng sông Hinh. Hàng ngàn trang viết của Y Điêng tập trung về những con người và vùng đất bên bờ sông Hinh phía đông dãy Trường Sơn rộng lớn. Y Điêng nổi tiếng với các tác phẩm như: Chuyện bên bờ sông Hinh (tiểu thuyết 2 tập); Drai Hlinh đi về phía sáng (truyện ngắn); Hờ Giang (truyện dài; Lửa trong tay chúng tôi (truyện ngắn); Trung đội người Ba Na (tiểu thuyết)… Y Điêng là người Ê đê đầu tiên vượt qua khỏi văn học dân gian truyền miệng để bước tới văn học viết và viết truyện dài bằng song ngữ Ê đê - Việt. Ông cũng là người Ê đê đầu tiên vào Hội Nhà văn Việt Nam, được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
Hồ Mai (t.h)