Khởinghiệp là một nhạc công, chuyên phục vụ liên hoan, đám cưới, nhưng vào năm2005, anh Nguyễn Hoàng Sa (năm nay 30 tuổi), ở thôn Nam Anh, xã Nam Đà (KrôngNô) lại chuyển hướng sang phát triển nông nghiệp. Thời điểm này, khi quyết địnhra ở riêng, vợ chồng anh được bố mẹ giao cho 3 sào cà phê để chăm sóc. Gắn bóvới nghề nông một thời gian, nhận thấy nhu cầu về sử dụng các loại máy móc phụcvụ sản xuất của bà con trong xã tương đối lớn, nên anh đã mạnh dạn vay 30 triệuđồng để mở một cửa hàng buôn bán máy nông nghiệp. Ban đầu do đồng vốn ít ỏi,anh chỉ mua được vài cái máy và một ít vật dụng đơn giản khác phục vụ tướitiêu. Nhờ tính tình cởi mở và buôn bán “có duyên”, nên lần nào anh lấy hàng vềcũng được người dân mua hết. Lần hồi làm ăn, với phương châm “vừa làm vừa tíchlũy”, đến nay, quy mô kinh doanh của gia đình anh ngày càng được mở rộng, phongphú về chủng loại, không chỉ là máy móc chuyên dùng trong sản xuất nông nghiệpmà còn có thêm nhiều loại thiết bị phục vụ sinh hoạt gia đình. Anh Sa cho biết:“Ban đầu, tôi chỉ nghĩ sẽ mở một cửa hàng nhỏ để vợ buôn bán, còn mình thì chămsóc vườn cà phê. Nhưng càng làm thì càng thấy thích và từ đó, tôi lại cố gắngmở rộng các mặt hàng kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tôi luôn xácđịnh, khi mình đã dự định làm việc gì, dù lớn hay nhỏ thì bản thân cũng phảiluôn phấn đấu, nỗ lực để đạt được. Và chính thành quả mà gia đình đạt đượctrong thời gian qua đã là động lực tinh thần to lớn để tôi có thể làm nhữngviệc lớn hơn nữa”.
Anh Hoàng Sa (bên trái) hướng dẫn khách hàng cách sử dụng máy nôngnghiệp |
Có lẽ với suy nghĩ như vậy, nên cùng vớiviệc mở rộng quy mô kinh doanh, anh Sa còn chú trọng tiếp tục đầu tư vào sảnxuất nông nghiệp. Theo lời anh kể, thì mỗi năm gia đình đều dành một phần lợinhuận để mua thêm đất trồng cà phê, gọi là có thêm sự “hậu thuẫn” đắc lực khikinh doanh gặp khó khăn. Mặc dù bận rộn với công việc buôn bán, nhưng anh cũngdành thời gian để học hỏi kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật từ sách báo,Internet…để áp dụng vào việc chăm sóc vườn cà phê của mình. Hiện nay, với 6 hacà phê đang thời kỳ kinh doanh, cộng với mở cửa hàng buôn bán máy móc, thiếtbị, hàng năm, trừ các khoản chi phí, gia đình anh có thu nhập hàng tỷ đồng.Điều đáng quý, gia đình anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địaphương với mức lương khoảng 3,4 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, anh vẫn đangdự định là trong thời gian tới, sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất ống nước nhựangay tại địa bàn để vừa mở rộng quy mô kinh doanh, vừa góp phần giải quyết việclàm cho một số lao động ở địa phương, nhất là thanh niên.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, anhHoàng Sa còn luôn nghĩ cho những người khác, nhất là người nghèo. Mặc dù côngviệc sản xuất, kinh doanh bận rộn, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để thamgia các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương. Vào những dịp lễ, tết, anhđều trực tiếp đi thăm hỏi và tặng quà trị giá hàng chục triệu đồng cho các hộgia đình nghèo cũng như các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.Anh còn sẵn lòng tài trợ kinh phí để Đoàn tổ chức các hoạt động, phong trào,tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên. Anh Hoàng Sa cho biết: “Gia đình tôi cóđược như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực vươn lên của bản thân thì cũng nhờ có sựđộng viên, khích lệ, giúp đỡ của người thân và hàng xóm rất nhiều. Vì vậy, tôichỉ mong đóng góp ít nhiều cho xã hội để cảm tạ tấm chân tình đó cũng như giúpbà con khó khăn, học sinh nghèo có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống”.
Bài, ảnh:Hoàng Hoài