Nguồn cội

08/04/2022 09:54

Tác giả: Trần Thanh Thoa

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Những hạt gạo thơm phù sa xứ sở

Vời vợi nghĩa tình đất nước ngàn năm

Những trang sách thời gian vẫn sáng soi truyền thuyết

Bánh chưng, bánh giầy ngọt bùi vị mồ hôi

Đất Tổ Vua Hùng, ơn người mở cõi

Hạt gạo tròn đầy tấm lòng Lang Liêu

Chắt chiu mưa nắng bàn tay người cày cấy

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Thủy chung rơm rạ cánh đồng gió sương

Nhịp trống đồng linh thiêng nguồn cội

Trời Nghĩa Lĩnh mây khói chập chùng

Triệu trái tim là triệu ngọn lửa ấm

Những ánh nhìn thắp sáng trời xanh…

Trong anh, trong em có dáng hình Tổ quốc

Mỗi tấc đất là máu thịt cha ông

Đất Tổ còn vang lời Vua Hùng dựng nước

Sông núi bao dung Bắc - Trung - Nam một nhà!

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguồn cội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO