Tác giả: Nguyễn Minh Thuận
Ảnh tư liệu |
Trong tôi vẫn luôn đong đầy!
Thân thương bóng dáng người thầy năm xưa
Đã qua nắng gió bao mùa…
Nhưng hình dáng ấy vẫn chưa phai mờ
Nhớ khi tôi vẫn còn thơ!
Hồn nhiên đến lớp ngây thơ một thời
Thầy dạy nét chữ đầu đời
Dạy điều nhân nghĩa bằng lời thiết tha
Nhiều lúc ngỡ thầy là cha!
Bởi sự ấm áp chan hòa yêu thương
Dẫu cho đời lắm phong sương
Thầy tôi vẫn bước trên đường chông gai…
Giữa khuya giáo án miệt mài
Bóng thầy lặng lẽ u hoài xa xăm
Như người chèo chống lặng thầm
Trên con đò cũ tháng năm dãi dầu…
Thời gian rồi cũng qua mau!
Tóc thầy nay cũng điểm màu sương mây
Dù cho năm tháng hao gầy!
Nhưng tôi vẫn nhớ người thầy năm xưa.