Người nặng lòng
với đồng đội

Ngô Tấm - Thanh Tiến 27/07/2022 08:59
z3324442277745_32832fbd0dfbd4aa74c45999321623ee-1296x728.jpeg

20 tuổi tham gia vào nghĩa vụ quân sự, cùng đồng đội chiến đấu trên các chiến trường, ông Phan Tư Lam, hiện ở xã Nhân Đạo (Đắk R’lấp) luôn đau đáu về những người đã mất, tưởng nhớ các anh đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay.

Ông còn nhớ rõ lúc đó mới tròn 20 tuổi. Sáng 22/2/1984, ông cùng 800 thanh niên trong 43 xã của huyện Triệu Hải, tỉnh Bình - Trị - Thiên lên đường nhập ngũ. Cán bộ Quân lực về nhận quân đọc tên lần lượt từng người. 600 thanh niên đi ra biên giới phía Bắc Cao Bằng, Lạng Sơn và Hà Giang… Còn lại 200 thanh niên đi vào miền Nam, trong số đó có tên ông được tuyển vào học viên trường lái xe quân đội, tại phường Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hòa. Sau một năm học tập, ông thi được bằng lái xe hạng Đại Xa. 

z3324921291131_3fc701cef33e0bd4b7e371b25347abce-1276x956(1).jpeg
Ông Phan Tư Lam kể về những năm tháng tham gia chiến đấu cùng đồng đội.

Những ký ức dồn về với ông Phan Tư Lam: “Đầu năm 1985, tôi ra trường, được điều động biên chế về Tiểu đoàn 29 vận tải, Sư đoàn 302, Mặt trận 479, đóng quân tại Siem Reap, Campuchia. Lần đầu tiên, tôi tham gia chiến dịch mùa khô 1985-1986, đánh chiếm căn cứ của địch, sau 2 tháng chiến đấu ác liệt, cuối cùng quân ta đã chiến thắng giải phóng hoàn toàn cứ điểm Bancatum. Đến ngày 4/1/1986 năm Bính Dần, tôi cùng xe đơn vị nhận nhiệm vụ vận chuyển đạn tại kho quân khí đơn vị Đại đội 18, Trung đoàn 201, Sư đoàn 302, Mặt trận 479, đóng ở rừng Tà Điêu, chuyển vào Trung đoàn 201 đóng quân tại căn cứ Anglongven. Trên đường vận chuyển 4 tấn đạn 12ly7, xe tôi đi đầu, đến trảng cỏ 271 đường đất cát rất khó đi, lúc đó là 9 giờ 45 phút, xe tôi đang lăn bánh thì đã bị địch phục kích quá bất ngờ, có một loạt đạn ER15 bắn vỡ kính trước rồi tiếp theo là loạt đạn B40 của địch bắn vào xe, làm xe bốc cháy".

anh74-1083x728.jpeg
Ông Phan Tư Lam bốc hài cốt đồng đội

"Đó là giây phút định mệnh quá kinh hoàng, tôi bị trúng đạn 17 vết thương toàn thân, khi đó tôi cố trườn ra khỏi xe và tự cầm máu cho mình. Đồng đội của tôi còn có 2 anh cùng đi theo đã hy sinh trong ca bin xe. Ở trên thùng xe còn có hơn 4 tấn đạn 12ly7 và 200 lít xăng, đã làm xe bốc cháy dữ dội, 2 anh mất đi chỉ còn lại một ít xương cháy mà thôi. Khi cùng đồng đội chôn cất hai người anh đi cùng chuyến xe, tôi đã ghi thông tin, cất giữ cẩn thận chôn cùng các anh". Kể đến đây, ông Lam trầm xuống nghẹn ngào...

anh-c6-1002x728(1).jpeg
Ông Phan Tư Lam cẩn thận ghi lại thông tin về liệt sĩ Hoàng Khắc Hoàn: Hy sinh lúc 9 giờ 45 phút, ngày 4/1/1986. Đơn vị D29 vận tải, Sư đoàn 302, Mặt trận 479

Nén xúc động, ông nhớ lại, ông bị thương khá nặng được đưa vào bệnh xá Trung đoàn 201 để điều trị, nhưng vết thương bị nhiễm trùng, sau 15 ngày thì cũng được máy bay đưa về Quân Y Viện 7E Siem Reap. Sau nhiều tháng điều trị không lành, ông lại chuyển về Quân Y Viện 115 TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm chữa trị, vết thương lành hẳn, ông được đưa ra trại an dưỡng Đoàn 646 Quân khu 7, TP. HCM. Được về với Tổ quốc, ông thầm hứa sẽ tìm về quê để thăm gia đình 2 anh.

1296.jpeg
Sau nhiều cố gắng, ông và đơn vị cũ đã đã liên lạc được với các gia đình để đưa các anh về quê mẹ.

Sau này, thực hiện lời hứa, ông và đơn vị cũ đã liên lạc được với 2 gia đình để đưa 2 anh về quê mẹ sau hơn 30 năm nằm nơi đất khách quê người.

“Anh Hoàng Khắc Hoàn quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa, tội cho anh chưa có vợ con. Mẹ anh buồn quá nay cũng đã mất rồi. Đến bây giờ, tôi chỉ cầu mong cho linh hồn 2 anh được siêu thoát. Nhân ngày 27/7 hàng năm, tôi vẫn hướng về các anh đã mãi mãi nằm xuống cho đất nước nở hoa. Tổ quốc đời đời ghi công các anh”, ông Phan Tư Lam nghẹn ngào.

Ông Lam cho biết: “Năm 2017 có dịp đi Hà Nội, tôi đã tìm lên quê anh Lê Ngọc Thắng tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Vợ anh vẫn ở vậy thờ chồng nuôi con khôn lớn và 2 con gái của anh đều có nghề nghiệp là giáo viên”.

Khi trở về với cuộc sống đời thường, ông Phan Tư Lam được tín nhiệm giới thiệu tham gia vào hội cựu chiến binh xã từ năm 1990. Đến nay đã hơn 30 năm, với trách nhiệm là Chủ tịch Hội CCB xã Nhân Đạo, ông tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức các phong trào ở cơ sở. Bản thân ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thường xuyên làm tốt công tác hội, công tác vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào…

    Thực hiện: Ngô Tấm - Thanh Tiến

Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người nặng lòng với đồng đội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO