Người âm thầm làm việc hiếu nghĩa

04/11/2011 09:07

Từ nhiều năm nay, bà Hoàng Thị Lan ở thôn Bình Thuận, xã Đức Minh (Đắk Mil) đã âm thầm, lặng lẽ đi gom nhặt các thai nhi bị bỏ rơi ở các bệnh viện, sọt rác, hè phố… về chôn cất, chăm sóc tại một góc nghĩa trang trong vùng...

Từ nhiều năm nay, bà Hoàng Thị Lan ở thônBình Thuận, xã Đức Minh (Đắk Mil) đã âm thầm, lặng lẽ đi gom nhặt các thai nhibị bỏ rơi ở các bệnh viện, sọt rác, hè phố… về chôn cất, chăm sóc tại một gócnghĩa trang trong vùng. Nghĩa cử, việc làm của bà chỉ với một mục đích duy nhấtlà giúp cho các linh hồn nhỏ bé được siêu thoát, thêm chút ấm lòng nơi cõi hưvô.

Theo lời bà Lan kể thì trong một lần đikhám bệnh tại TP. Hồ Chí Minh, nghe những lời tâm sự của một sinh viên lầm lỡvừa phải vứt bỏ thai nhi của mình, khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên. Ámảnh về những hài nhi bị vứt đi như một thứ rác rưởi, bà không khỏi chạnh lòng,thôi thúc cần phải làm một cái gì đó. Thế rồi, bà về bàn với gia đình và đượcchồng con hưởng ứng. Vậy là từ đó, bà đi đến các bệnh viện, phòng khám tư nhânbày tỏ nguyện vọng của mình để được mang các hài nhi vừa bị nạo phá, vứt bỏ vềchôn cất. Mỗi hài nhi mang về, gia đình lại tổ chức tẩm liệm tử tế trong chiếcquan tài bằng kính tự làm, rồi mang đi chôn ở một góc nghĩa trang.



Nghĩa trang thai nhi được hình thành từ những tấm lòng thiện nguyện


Trong hành trình gom góp các thai nhi, bàLan cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đau lòng khó cắt nghĩa nổi,khi mà có những người mẹ đã đành đoạn vứt đi núm ruột của mình tại những nơihoang vắng, dơ bẩn. Một buổi chiều trời mưa phùn, bà nhận được một cuộc điệnthoại cho biết có một thai nhi đang bị bỏ ở thùng rác, nên vội vàng tìm đến,nhưng khi đến nơi, nước nổi lềnh bềnh không biết đâu mà lần. Định bỏ về, nhưngđi được nửa đường, bà không đành lòng, liền quay lại tiếp tục tìm kiếm và cuốicùng tìm thấy bọc đựng thai nhi ở tận đáy thùng rác. Bà Lan tâm sự: “Tôi làmcông việc này chỉ với mong muốn giúp các thai nhi bớt lạnh lẽo, cô quạnh nơicõi hư vô. Bởi vì, mặc dù chưa đủ hình hài, nhưng đó cũng là một sinh linh conngười, vậy mà khi “ra đi” đã không có một người thân, không một tiếng khóc bêncạnh”.

Biết được công việc thầm lặng của giađình bà, anh Hà Huy Cường, một người dân trong thôn đã tình nguyện hiến gần 1hađất để xây dựng nghĩa trang dành cho các hài nhi. Nhờ đó, công việc của bà Lanngày càng thuận lợi hơn. Có đất, ông bà xây dựng thành từng ô vuông, mỗi ô xâysẵn 50 chiếc huyệt nhỏ, để có thể chôn cất các thai nhi bất cứ giờ nào. Đếnnay, tại nghĩa trang này đã quy tụ được gần 600 thai nhi từ các nơi đưa về.Trên mỗi ngôi mộ được đặt một bông hoa xinh xắn, thể hiện cho sự hồn nhiên,trong sáng của trẻ thơ. Nhiều người dân biết công việc của gia đình bà đang làmcũng đã tình nguyện xin tham gia.

Theo bà Lan thì nguyên nhân của tìnhtrạng này là do nhiều gia đình vỡ “kế hoạch”, học sinh, sinh viên lầm lỡ, giađình bắt con em phá thai. Lâu lâu lại thấy có người lên nghĩa trang thắp nénnhang, làm cỏ quanh mộ cho các thai nhi, như là để ăn năn, hối lỗi trước nhữngviệc làm của mình. Và như bà Lan cho biết thì điều bà mong muốn nhất là nhằmđánh thức lương tâm của cộng đồng để không còn những thai nhi bị tước bỏ quyềnlàm người, bị vứt bỏ tội nghiệp như một thứ rác rưởi dơ bẩn ở đâu đó trong sọtrác, lề đường.

Bài, ảnh:Hưng Nguyên

Theo baodaknong.org.vn
https://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nguoi-am-tham-lam-viec-hieu-nghia-11145.html
Copy Link
https://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nguoi-am-tham-lam-viec-hieu-nghia-11145.html
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Người âm thầm làm việc hiếu nghĩa
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO