Ngắm hồ móng ngựa phủ đầy sen hồng dưới chân núi lửa Đắk Nông

tienphong.vn| 02/07/2023 20:51

Dưới chân núi lửa Đắk Nông có một hồ nước tự nhiên mang tên “Móng ngựa” có vị thế tuyệt đẹp khi “hướng sông, tựa núi” non nước hữu tình. Khắp lòng hồ quanh năm phủ màu sen tươi, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách...

ADQuảng cáo

Đi dọc Quốc lộ 28, đoạn qua xã Nâm N’đir (huyện Krông Nô, Đắk Nông), nhiều du khách ngỡ ngàng khi giữa cao nguyên lại có một hồ sen rộng lớn, tuyệt đẹp đến vậy. Nhiều người không kiềm được sự quyến rũ của hồ sen, dừng chân chiêm ngưỡng.

Ngắm hồ móng ngựa phủ đầy sen hồng dưới chân núi lửa Đắk Nông ảnh 1
Hồ sen giữa cao nguyên

Chị Nguyễn Thị Mai (một du khách đến từ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chia sẻ, mỗi lần đi qua đều không muốn rời mắt khỏi không gian hồ sen, nhất là vào mùa sen nở, cả lòng hồ rực sắc sen hồng. Không chỉ chụp ảnh kỷ niệm, chị Mai còn mua từ 1-2 bó sen hồng về cắm, trang trí căn nhà.

Ngắm hồ móng ngựa phủ đầy sen hồng dưới chân núi lửa Đắk Nông ảnh 2
Nữ du khách nước ngoài tạo dáng bên hoa sen

Bà Lê Thị Hồng (người dân xã Nâm N’đir) cho biết, đây là hồ nước tự nhiên, có từ lâu đời. Xung quanh hồ, người dân trồng lúa nước hai vụ. Cách đây khoảng 10 năm, có một người phụ nữ mang giống sen từ quê vào trồng ở bờ ruộng nhà mình. Sau đó, sen bắt đầu lan rộng khắp mặt hồ, đến nay hơn chục héc-ta.

Ngắm hồ móng ngựa phủ đầy sen hồng dưới chân núi lửa Đắk Nông ảnh 3
Sen hồng nổi bật trên nền lá xanh biếc

Theo bà Hồng, loại sen này hầu như nở hoa quanh năm, hết đợt này lại có đợt khác, nhưng rộ nhất là vào tháng 2 và tháng 8. Thời điểm này, sen đồng loạt bung nở, nhuộm hồng cả một vùng. Du khách khắp nơi tìm về chiêm ngưỡng, tham quan, chụp ảnh… Những người dân nơi đây cũng có thêm nghề mưu sinh là bán bông sen, trà sen, hạt sen…

ADQuảng cáo
Ngắm hồ móng ngựa phủ đầy sen hồng dưới chân núi lửa Đắk Nông ảnh 4
Thiếu nữ thả dáng bên đầm sen

Theo Ban quản lý công viên địa chất Đắk Nông, đầm sen là một hồ nước tự nhiên hình thành do hoạt động của sông Krông Nô, cách đây khoảng 300.000 năm. Khi sông ở giai đoạn trưởng thành, nhiều phù sa tích lại cản trở dòng chảy khiến nó phải uốn lượn tìm đường đi mới, tạo nên nhiều khúc uốn. Đến giai đoạn tiếp theo, sông trẻ hoá trở lại, dòng chảy có năng lượng lớn đã nắn thẳng, dịch ra xa, bỏ lại những đoạn khúc uốn cũ, gọi là hồ móng ngựa như hiện nay.

Ngắm hồ móng ngựa phủ đầy sen hồng dưới chân núi lửa Đắk Nông ảnh 5
Khung cảnh nên thơ ở đầm sen độc nhất Đắk Nông

Vào mùa mưa, hồ tích được khá nhiều nước, nhiều chỗ sâu đến hơn 1,5m, trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài tôm, cá tự nhiên... Vài năm trở lại đây, ngoài đánh bắt thuỷ sản người dân còn trồng sen, đem lại nguồn thu không nhỏ cho địa phương. Vào mùa sen nở, hồ sen còn là một điểm đến “sơn thuỷ hữu tình”, thu hút nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ đến nghỉ ngơi, thư giãn.

Ngắm hồ móng ngựa phủ đầy sen hồng dưới chân núi lửa Đắk Nông ảnh 6
Trà sen được chế biến từ vùng đất lửa Đắk Nông

Đầm sen hiện có khoảng hơn 10 héc-ta, đang được địa phương quy hoạch để trở thành một điểm dừng chân của du khách trên tuyến tham quan “Trường ca của Lửa và Nước” thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông.

ADQuảng cáo
Theo tamviet.tienphong.vn
https://tamviet.tienphong.vn/ngam-ho-mong-ngua-phu-day-sen-hong-duoi-chan-nui-lua-dak-nong-post1547868.tpo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm hồ móng ngựa phủ đầy sen hồng dưới chân núi lửa Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO