Văn nghệ

Mẹ và chợ quê

Trần Đình Ngôn 12/05/2023 10:50
ADQuảng cáo
c57cef(1).jpg

Chợ quê tôi ngã ba sông

Mẹ tôi tích cóp niềm mong tháng ngày

Lúa, ngô, khoai, sắn, trái cây

Ốc, lươn, ngao, hến... đủ đầy cá, cua

Mẹ ngồi giữa chợ bán mua

Thức khuya dậy sớm đến trưa cuối ngày                                                               

Niềm vui của mẹ nghề này

Mang về hạnh phúc mỗi ngày cho con

Quả bầu dài, trái bí tròn

ADQuảng cáo

Mớ tôm, đọi tép vẫn còn tươi xanh

Nắm rau, bó cải, dưa hành

Chắt chiu ân nghĩa dụm dành yêu thương

Mẹ vừa ra hái sau nương

Quả cà, quả ớt còn vương thật thà

Trăm ngàn những thứ làm ra

Mẹ đem chợ bán đều là của quê

Mỗi ngày vất vả bộn bề

Nụ cười của mẹ lại về bên con

Nhạt cơm, mè muối vẫn ngon

Nghĩa tình mẫu tử vẹn tròn trước sau!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ và chợ quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO