"Long dị nhân" và thông điệp từ Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục Nam Tây Nguyên
Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục Nam Tây Nguyên do Báo Đắk Nông phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào đầu tháng 6/2025. Tại giải này, "dị nhân" Nguyễn Văn Long với vai trò là Giám đốc đường chạy và có trách nhiệm kiểm tra, thiết kế đường chạy. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với "dị nhân" Nguyễn Văn Long xung quanh vấn đề này.
Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục Nam Tây Nguyên do Báo Đắk Nông phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào đầu tháng 6/2025. Tại giải này, "dị nhân" Nguyễn Văn Long với vai trò là Giám đốc đường chạy và có trách nhiệm kiểm tra, thiết kế đường chạy. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với "dị nhân" Nguyễn Văn Long xung quanh vấn đề này.
P.V: Thưa ông, đây là lần thứ mấy ông đến với Đắk Nông và ông cảm nhận như thế nào về con người - vùng đất nơi đây?
Ông Nguyễn Văn Long: Đây là lần thứ 3 tôi đến với Đắk Nông và mỗi lần đến đều có một cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên là năm 2011, khi đó tôi tham gia giải Marathon Báo Tiền Phong và đã giành ngôi vô địch. Năm 2024, tôi tham dự giải ở huyện Tuy Đức với vai trò là đại sứ. Năm 2025 là lần thứ 3 tôi đặt chân đến nơi này với vai trò là người đồng hành, trỗ trợ cho giải Đắk Nông Marathon 2025.
Thực tình mà nói, sau 3 lần ghé với Đắk Nông, tôi cảm nhận người Đắk Nông dễ gần và thân thiện. Bởi vì khi tôi vừa đặt chân tới Đắk Nông đã được các anh chị ở đây đón tiếp hết sức nồng nhiệt, các anh chị runer Đắk Nông luôn hỏi thăm sức khỏe, giao lưu trao đổi kinh nghiệm.
Thời tiết ở đây thì rất tuyệt vời và rất phù hợp cho việc phát triển môn chạy bộ và trải nghiệm. Hiện tại tuy hơi lạnh nhưng đó cũng là một thử thách tuyệt vời cho những ai yêu thích thể thao.
Qua khảo sát, mỗi đường chạy ở Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục Nam Tây Nguyên do Báo Đắk Nông tổ chức rất độc đáo với khung cảnh hữu tình. Tuy nhiên, Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục Nam Tây Nguyên là một trong những đường chạy đầy thử thách đối với các vận động viên để vượt qua chính mình.
P.V: Ông có thể nói sơ qua về thành tích của mình?
Ông Nguyễn Văn Long: Thành tích cao nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi là vô địch marathon quốc gia vào các năm 2009, 2011 ở cự ly 42km. Thành tích tốt nhất tôi từng thiết lập ở cự ly 42km là 2 giờ 29 phút; vô địch cự ly 21km quốc gia 3 lần liên tiếp vào các năm 2011, 2012, 2013 với thành tích cao nhất từng ghi nhận là 1 giờ 8 phút 30 giây; vô địch Giải Marathon Đông Nam Á năm 2007 trong màu áo đội tuyển marathon Việt Nam.
Đặc biệt, năm 2022, tôi đã thực hiện thành công hành trình chạy bộ xuyên Việt sau 34 ngày từ (10/4-13/5). Điểm xuất phát từ huyện Trà Cổ (thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đến đất Mũi Cà Mau với tổng chiều dài dự kiến 2.846km. Đồng hồ ghi nhận tôi đã chạy tổng cộng 2.656km trong 34 ngày liên tục, trung bình 78,1km/ngày.
Với tôi, mỗi chặng đường đi qua là một trải nghiệm quý giá. Tôi không ngờ bản thân đã thực hiện được chuyến chạy bộ xuyên Việt để đời như vậy. Càng vui hơn là trên hành trình của mình, tôi không hề đơn độc. Qua mỗi địa phương, tôi đều được đón tiếp, ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng chạy bộ khắp nơi. Đây chính là động lực tinh thần giúp mình vượt qua các cung đường đầy thử thách.
P.V: Ông có thể cho biết vì sao người ta gọi ông là “Long dị nhân”?
Ông Nguyễn Văn Long: Thực ra cái tên “dị nhân” là biệt danh mà tôi được giới truyền thông ưu ái đặt cho (Báo Tiền Phong đặt cho cách đây 5 năm).
Bởi lẽ hầu hết giải chạy lớn, nhỏ tôi đều cố gắng tham gia và cũng đoạt giải. Bên cạnh đó, bản thân khá đặc biệt, dù sinh ra và lớn lên ở tỉnh Gia Lai nhưng thi đấu cho nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Có lẽ không có vận động viên nào đầu quân cho nhiều đơn vị như tôi, chắc vì vậy mà mọi người gọi tôi là “dị nhân”.
Đặc biệt, sau khi mùa dịch Covid-19 kết thúc thì cũng là lúc tôi cảm thấy mình cần phải làm một việc gì đó để lan tỏa tình yêu và niềm đam mê thể thao. Khi đưa ra ý tưởng chạy bộ xuyên Việt, có rất nhiều ý kiến trái chiều, có nhiều đồng nghiệp động viên, ủng hộ song cũng có nhiều người cho rằng đây là ý tưởng điên rồ không thể thực hiện được. Bởi chưa có ai ở Việt Nam làm được điều này, mỗi ngày chạy gần 80km và chạy liên tục hơn một tháng trời.
Gạt qua những ý kiến trái chiều và tôi vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu mình đề ra. Khi mới bắt đầu, tôi muốn cho mình có thêm động lực và tôi quyết định dùng tên “Long dị nhân” mà giới truyền thông đặt cho và chính điều đó giúp tôi thêm tự tin tại các mùa giải về sau.
P.V: Thông điệp mà ông muốn gửi gắm qua việc chạy bộ cũng như các giải marathon ông từng tham gia?
Ông Nguyễn Văn Long: Đối với tôi, chạy bộ là công việc và cũng là niềm đam mê không thể dứt bỏ, chạy bộ để vui khỏe, sống tích cực hơn. Qua hơn 20 năm thi đấu marathon kể cả chuyên nghiệp lẫn các giải phong trào thì đối với tôi, mỗi giải đấu là một trải nghiệm vì chạy bộ là để mình khám phá vượt lên chính mình mà bản thân cần cố gắng vượt qua.
Mỗi cung đường đều có một trải nghiệm riêng, ví dụ như bản thân muốn trải qua những thách thức nắng nóng thì đến với Quy Nhơn, mình muốn có những kết quả tốt thì đến với Hải Phòng hay Quảng Ninh.
Như tôi đã nói, đến với Đắk Nông là đến với trải nghiệm và thử thách chinh phục nên mỗi đường chạy là chiến thắng bản thân mình là trên hết.
Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục Nam Tây Nguyên là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Đắk Nông; hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giải còn đặt mục tiêu huy động sự chung tay, góp sức từ cộng đồng để tặng quà, tặng nhà ở cho các hộ khó khăn nhà ở, người nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá dự kiến khoảng 300 triệu đồng.
Hiện nay, Ban Tổ chức đã mở cổng đăng ký thi đấu tại website: https://actiup.net/vi/event/dak-nong-marathon-2025. Thời gian mở cổng đăng ký từ ngày 7-28/2/2025. Cổng đăng ký có thể đóng sớm hơn thời gian trên khi đạt số lượng tham gia. Các runer hãy nhanh tay đăng ký tại địa chỉ: https://actiup.net/vi/event/dak-nong-marathon-2025.
Thực hiện: Mỹ Hằng - Phong Vũ
