Giải trí

Link xem Hoa sữa về trong gió tập 23 trên VTV1 ngày 30/9

Trung Kiên 30/09/2024 12:19

Link xem trực tiếp Hoa sữa về trong gió tập 23 sẽ phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 21h00 hôm nay, 30/9/2024 tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.

ADQuảng cáo

Lịch phát sóng Hoa sữa về trong gió tập 23

Khán giả có thể xem trực tiếp Hoa sữa về trong gió tập 23 trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21h00 hôm nay, 30/9/2024 trên các link dưới đây:

VTV Go - VTV - VTVCab - SCTV - TV360 - FPTPlay

Link xem phim Hoa sữa về trong gió Full HD

Để có thể xem trọn bộ full hd các tập của bộ phim đã phát sóng trên kênh VTV1

Bộ phim truyền hình này dự kiến kéo dài 65 tập và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 21h00 từ thứ 2-6 hàng tuần tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.

Tóm tắt nội dung Hoa sữa về trong gió tập 22

Hoàng Anh đã nhờ một người bạn can thiệp vào mối quan hệ giữa Khánh và Trang (Hoài Anh), với hy vọng Khánh sẽ chấm dứt những hành động ảnh hưởng tiêu cực đến Trang. Trang, trong sự bức xúc, đã tự nhủ: "Đàn ông hãm như thế, tao chỉ mong gặp duy nhất một lần trong đời thôi". Cô cũng biết ơn sự nghiêm khắc của cha mình, điều này đã giúp cô nhận ra bản chất thực sự của Khánh.

Linh (Thanh Hương) là một người phụ nữ đảm đang, luôn cân nhắc chu đáo giữa việc gia đình nội và ngoại. Mẹ đẻ của Linh, người thường xuyên bày tỏ sự không hài lòng một cách vô cớ, giờ đây lại đánh giá cao sự chu đáo của con gái đối với bố đẻ. Bà cảm thấy an tâm khi biết rằng, nếu bà cần phải đi xa để hỗ trợ người thân ở nước ngoài, Linh sẽ chăm sóc tốt cho gia đình.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với gia đình ngoại, Linh đã liên lạc với mẹ chồng để cập nhật tình hình của Trang. Bà Trúc (NSƯT Thanh Quý), sau một đêm trò chuyện và chia sẻ với cháu, đã hiểu và cảm thông hơn với Trang. Bà mong Linh giúp làm giảm bớt sự hiểu lầm giữa Hiếu (NSƯT Bá Anh) và Trang, để cha con họ có thể hòa giải.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Bà Trúc đã giải thích lý do Trang xăm hình: "Con có biết tại sao nó xăm không? Là vì nó thương bố, thương bà, thấy có lỗi vì làm cho bố nó phải phiền lòng nên nó quyết định xăm để nhắc mình phải thay đổi, từ giờ không làm cho bố phải lo lắng nữa".

Nghe xong, Linh cảm thấy thương Trang hơn và cũng cảm thấy tiếc cho Hiếu, người đã quá nóng tính và không dành cơ hội để hiểu và gần gũi hơn với con gái mình. Bà Trúc cũng đồng cảm và nhấn mạnh: "Trẻ con bây giờ ứng xử không phải cái gì người lớn cũng hiểu được đâu. Con thấy lúc nào tiện thì cứ nói với Hiếu để cho hai bố con nó hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn, con nhé".

Trong bối cảnh bận rộn của buổi sáng, Linh đang chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con Hiếu và Phong thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sếp. Cô vội vã xin lỗi vì chưa gửi báo cáo và ngay lập tức bắt tay vào công việc còn dang dở. Ông Hiếu, chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi nghi ngờ khi nghe vợ mình nói chuyện nhẹ nhàng với một người đàn ông khác.

"Này, nãy có anh nào gọi sớm thế?" ông Hiếu hỏi một cách ngập ngừng. Linh giải thích một cách thoải mái rằng đó chỉ là cuộc gọi từ sếp, nhưng cô không chắc liệu ông Hiếu có tin hay không.

Sau khi giải quyết xong mọi việc ở nhà, Linh mang bữa sáng qua cho Trang và hỏi về tình hình với Khánh. Linh tin rằng mọi chuyện với Khánh cần được giải quyết ngay lập tức để tránh ảnh hưởng xấu đến Trang.

Trang tỏ ra bực bội khi Khánh từ chối nghe điện thoại của cô, và thậm chí còn yêu cầu chỉ gặp mặt mới chịu nói chuyện. Linh khuyên Trang rằng nếu cần gặp Khánh, cô không nên đi một mình vì Khánh có thể làm điều gì đó không thể kiểm soát. "Nhớ làm gì thì làm, đi đâu cũng phải gọi điện cho cô để nếu có vấn đề gì, cô xử lý cùng với," Linh nhắc nhở Trang. Mối quan hệ thân thiết giữa họ khiến Trang ngay lập tức đồng ý với lời khuyên của Linh.

Bà Trúc thường xuyên ra công viên tập thể dục vào mỗi buổi sáng cùng với nhóm bạn già của mình. Tuy nhiên, trong một lần như thế, ông Tùng, một thành viên của nhóm, đã vắng mặt. Mọi người đồn đoán rằng ông đã trở về quê nhà, điều này khiến bà Trúc lo lắng vì ông Tùng thường thông báo mọi người mỗi khi có việc phải đi: "Mọi lần ông ấy đi đâu cũng đều thông báo mà chả hiểu sao lần này im ắng thế?".

Các bà trong nhóm tập thể dục đều biết bà Trúc và ông Tùng rất thân thiết, nên họ liên tục hỏi bà về sự vắng mặt của ông. Bà Trúc, mặc dù lo lắng, nhưng không muốn nói về việc mình bị con dâu ông Tùng chỉ trích và mạt sát.

Sau buổi tập, bà Mai ghé thăm bà Trúc và chia sẻ những thông tin cô biết về gia đình ông Tùng. Bà Mai đã thấy Oanh, con dâu ông Tùng, đang kể chuyện ở chợ rằng ông Tùng không còn ở đây nữa. Đúng lúc đó, những người đòi nợ xuất hiện và đe dọa sẽ phá nhà nếu không được trả tiền.

Bà Mai tiếp tục kể: "Con dâu ông Tùng xác nhận là có nợ nên mới xin xỏ trả chậm. Chuyện tế nhị như thế, mình hỏi liệu ông ấy có kể cho mình không?". Bà Trúc cảm thấy sốc và thương xót cho bạn mình, nhưng không biết phải làm sao. Bà đã cố gọi cho ông Tùng nhưng không liên lạc được vì ông đã tắt máy.

Lo lắng cho người bạn, bà Trúc đã đến nhà ông Tùng để tìm hiểu tình hình. Hàng xóm cho biết, gia đình ông Tùng đang gặp rất nhiều rắc rối do con cái vay nợ và cá độ. Ông Tùng đã quyết định trở về quê. Trong khi đó, Oanh, con dâu ông, đang lẩn trốn và theo dõi từ xa.

Hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của câu chuyện trong series "Hoa sữa về trong gió", phát sóng lúc 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1!

Bộ phim Hoa sữa về trong gió xoay quanh gia đình bà Trúc, một cán bộ đã về hưu, có 2 người con là Hiếu và Thuận.

Chồng bà Trúc mất sớm, một mình bà nuôi dạy, dựng vợ gả chồng cho 2 đứa con. Những tưởng bà Trúc sẽ nghỉ ngơi tuổi già, vui vẻ bên con cháu, ngày ngày gặp gỡ những người bạn già cùng phố.

Nhưng không, bà Trúc vẫn chăm sóc từng ly từng tý cho các con, các cháu mà không phân biệt dâu, rể hay con trai, con gái.

Và từ đó, những mâu thuẫn, khúc mắc, biến cố trong gia đình nhỏ của Hiếu - Linh, Thuận - Khang, hay chuyện tình yêu, công việc của cháu gái Trang cũng vẫn là những nỗi u sầu, trăn trở của bà Trúc.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Link xem Hoa sữa về trong gió tập 23 trên VTV1 ngày 30/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO