Lễ viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đắk Mil
Chiều 9/3, nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đức Lập (9/3/1975 - 9/3/2025), tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đắk Mil.
Tham dự có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Quốc Huy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hà Thị Hạnh, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung; TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Đức Lập Tôn Thị Ngọc Hạnh...
Tham dự còn có các đồng chí lãnh tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, lực lượng vũ trang và cựu chiến binh của tỉnh, huyện Đắk Mil.
.jpg)
Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
Đồng thời, đại biểu dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.
Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đắk Mil là nơi an nghỉ của 160 liệt sĩ có tên, có tuổi, quê quán; 104 liệt sĩ chưa xác định thông tin và 3 ngôi mộ tập thể chưa xác định.
.jpg)
Cách đây tròn 50 năm, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân Đức Lập (Đắk Mil ngày nay) đã lập nên chiến công oanh liệt tại cứ điểm Đức Lập.
Đây là một cứ điểm quân sự quan trọng của địch, án ngữ tuyến phòng thủ Tây Nguyên, có vị trí chiến lược trong hệ thống phòng ngự của Quân đoàn 2 ngụy quân Sài Gòn.
Việc đánh chiếm Đức Lập không chỉ mang tính “nút thắt”, mở thông đường hành lang chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi để đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột, tạo đà cho chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi mà còn làm rối loạn thế trận phòng thủ của địch, tạo bàn đạp cho các chiến dịch tiếp theo, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

50 năm qua, phát huy tinh thần chiến thắng Đức Lập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đắk Mil nói riêng, Đắk Nông nói chung ngày nay luôn đoàn kết, đồng sức, chung lòng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, tạo đà để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh tại buổi lễ:









