Tượng Đức Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương - vị thánh lớnnhất trong hàng “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian đã được chính thức an vịtrên đỉnh núi Đá Chồng, thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Nghi lễ hô thần nhập tượng được tổchức trang trọng theo nghi thức tôn giáo với sự tham gia của hơn 500 nhà sư cầunguyện Quốc thái dân an và hàng chục ngàn người dân tham dự.
Mở đầu là lễ rước Linh vị Đức ThánhGióng về đỉnh núi đá Chồng - nơi đặt tượng Thánh Gióng bằng đồng, nặng hơn 85tấn, cao hơn 14m. Tương truyền, sau khi đánh đuổi giặc Ân, đem lại tháibình cho đất nước, đỉnh núi này là nơi chàng trai làng Phù Đổng đã cởi áo giápsắt, vẫy chào quê hương, thăng thiên, hóa Thánh. Hình tượng của Ngài đã trởthành biểu trưng cho sức mạnh của người Việt trong cuộc đấu tranh giữ nướcchống giặc ngoại xâm.
Theo Thượng tọa Thích ThanhQuyết, Phó Hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thì đây là côngtrình mà Giáo hội làm để kỷ niệm Thủ đô Thăng Long ngàn năm tuổi, có ý nghĩarất lớn về mặt tâm linh, văn hóa và nghi lễ truyền thống dân tộc. Dựng tượng Thánh Gióng để nêu cao tinhthần đoàn kết, ý chí vươn lên triệu người như một. Và cho đến thời đại này,người Việt Nam cần học tập tinh thần đó, tinh thần hòa hợp, chí khí vươn lên vàhiên ngang giành lại quyền lợi cho dân tộc mình.
Qua gần 2 năm thực hiện, công trìnhtượng Thánh Gióng - biểu tượng của tinh thần quật khởi, ý chí vươn lên triệungười như một, biểu tượng cho tinh thần “Từ bi bác ái”, “Công thành thân thoái”đã hoàn thiện. Tác giả pho tượng đồng khổng lồ, Đức Phù Đổng Thiên Vương- nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân nói rằng, tượng được dựng theo tư thế baylên, ngựa sắt hý lửa, Đức Thánh thăng thiên, tay nắm đốt tre, tay chỉ thẳngtiến là thể hiện được khí thiêng sông núi.
Tư thế của Đức Thánh Gióng như làlời nhắn nhủ Ngài đang bay lên cùng thời đại, nhưng vẫn luôn hướng về quêhương...
Q.S (TheoVTV)