Trong dịp đầu xuân mới đây, người dân tộc Tày, Nùng ở thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân đã tổ chức lễ hội Lồng Tồng (còn gọi là hội xuống đồng), cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no.
Nhịp nhàng điệu múa sạp |
Lễ hội diễn ra trong 2 ngày với các hoạt động như: lễ cúng, múa sư tử, múa võ, kéo co, đẩy gậy, hát then, hát sli, tung còn…, thu hút gần 1000 lượt người tham gia hết sức sôi nổi.
Điều đáng nói là trước khi lễ hội diễn ra, Ban tự quản thôn đã họp bàn kế hoạch tổ chức cũng như thống nhất việc đóng góp kinh phí theo tinh thần tự nguyện được khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, Ban tổ chức lễ được thành lập với sự góp mặt của những người am hiểu về nghi lễ cũng như cách thức tổ chức cho người dân vui chơi.
Lần thứ 2 được tổ chức, lễ hội đã không còn bó hẹp trong phạm vi thôn, xã nữa mà những người Tày, Nùng ở huyện Đắk Mil cũng được mời về dự. Để chuẩn bị cho lễ hội, thôn đã cử người về tận quê ngoài Bắc mua sắm trang phục, vật dụng cần thiết. Chính từ sự chuẩn bị này, năm nay lễ hội đã được mở rộng quy mô, khâu tổ chức rất bài bản theo nghi thức lễ hội truyền thống.
Tương tự, vào dịp đầu xuân, người Tày, Nùng ở thôn Nam Tân, xã Nam Đà cũng thường tổ chức lễ hội Lồng Tồng, với nhiều hoạt động ném còn, đi cầu khỉ, kéo co, bắn nỏ, bóng chuyền, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Theo ông Hoàng Hà Thắng, Trưởng thôn Nam Tân thì toàn thôn có 230 hộ dân, phần lớn đều là người dân tộc Tày, Nùng. Đây là lần thứ 3 thôn tổ chức lễ hội, lần nào người dân cũng đóng góp để tổ chức, tùy theo điều kiện của mỗi gia đình. Tất cả số tiền đóng góp đều được cân đối để tổ chức cho phù hợp. Năm nay, thôn còn được xã quan tâm, hỗ trợ 2 triệu đồng để tổ chức lễ hội.
Còn đối với những người con xứ Quảng đang sinh sống, lập nghiệp tại thôn Nam Thanh, xã Nam Đà cũng đã cùng nhau tổ chức hát bài chòi mỗi dịp xuân về.
Nhà bà Lê Thị Phượng trở thành điểm hát bài chòi, lúc nào cũng rộn ràng tiếng trống, tiếng hát, với một “sân khấu” ở khu đất trống trước sân được che bạt, kê bàn thành vòng tròn làm chỗ ngồi. Ngoài ra, hệ thống âm thanh, một chiếc trống lớn dùng để gõ nhịp, xướng bài hát cũng được bà đầu tư khá đầy đủ.
Bà Phượng chia sẻ: “Bài chòi là nét văn hóa đặc sắc của người dân xứ Quảng, nên dù xa quê, lên Tây Nguyên lập nghiệp đã lâu, nhưng nhiều người vẫn còn rất thích hát. Bởi vì, những người xa quê luôn muốn mang “hương vị quê hương” đến vùng đất mới để con cháu biết, giữ gìn và phát huy, tránh mất gốc văn hóa vùng miền”.
Hát bài chòi thu hút đông đảo người dân tham gia |
Qua tìm hiểu được biết, về phía các cấp chính quyền địa phương cũng luôn đồng hành trong việc động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc cố gắng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng như tạo điều kiện, hướng dẫn người dân thực hiện các hoạt động lễ hội theo hướng xã hội hóa.
Ban văn hóa các xã cũng tìm những người nòng cốt, nắm rõ các nghi lễ để đảm bảo việc thực hiện lễ hội theo nghi thức truyền thống, nhưng phù hợp với điều kiện hiện nay. Bởi vì, qua hoạt động lễ hội vừa góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vừa xóa bỏ hủ tục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần người dân.
Theo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Krông Nô, thì hiện nay, mỗi khi thôn, xã nào tổ chức lễ hội đều có sự tham gia của ngành văn hóa để hướng dẫn quy trình thực hiện đúng với quy định chung. Đồng thời, huyện cũng định hướng chính quyền các xã đưa việc tổ chức lễ hội trở thành kế hoạch hoạt động trong năm để nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của ngành văn hóa.
Hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống xuất phát từ ý thức của người dân đã góp phần làm đa dạng và phong phú bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện. Vì vậy, huyện cũng đang từng bước nâng tầm hoạt động của lễ hội về mặt quy mô để trở thành những hoạt động văn hóa cấp xã, cấp huyện trong thời gian tới.