Sinh ra trong một gia đình cả bố và mẹ đều bị câm điếc, Nguyễn Thị Hồng Ân, học sinh lớp 12A1 đã phải trải qua những năm tháng khốn khó, nhưng vẫn cố gắng học được đến lớp 12. Sau khi bố mất, mẹ lại bị tai biến, Ân phải ở với dì và bà ngoại.
![]() |
Nguyễn Thị Hồng Ân |
Những năm qua, ngoài giờ học trên lớp, Ân thường xuyên đi làm thuê bưng bê ở quán ăn để có thêm tiền chăm lo cho mẹ và trang trải chi phí sinh hoạt. Hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng năm nào Ân cũng nhận được giấy khen về thành tích học tập.
Ân chia sẻ: “Quyết không đầu hàng khó khăn, em luôn nỗ lực học tập để vươn lên, mong sau này có nghề nghiệp ổn định. Em ước mơ trở thành một giáo viên dạy ngoại ngữ”.
Tương tự, em Đặng Thị Cẩm Nhung, học sinh lớp 12A3 cũng mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại bị đau ốm thường xuyên, không có nhà phải đi ở trọ. Vì vậy, ngoài giờ học, em phải làm thuê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và học hành. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng năm nào Nhung cũng đạt học sinh giỏi.
![]() |
Đặng Thị Cẩm Nhung |
Nhung chia sẻ: “Chỉ có học thật tốt, có công việc ổn định mới mong thoát khỏi cảnh khó khăn, vất vả này. Sắp tới, em sẽ thi đại học ngành Luật tại TP. Hồ Chí Minh để thực hiện ước mơ trở thành luật sư của mình. Nếu đậu đại học, chắc chắn sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập, nhưng em đã tự nhủ bản thân cần phải quyết tâm vượt qua, vươn lên, chiến thắng số phận”.
Trước những hoàn cảnh khó khăn của các em, trong những năm qua, Đoàn Trường THPT Gia Nghĩa đã phối hợp với các tổ chức hội, nhóm từ thiện quyên góp, hỗ trợ các em một số suất học bổng cũng như các vật chất khác. Về phía nhà trường cũng thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, giúp các em giảm bớt khó khăn, yên tâm theo đuổi việc học hành, đạt thành tích cao trong học tập.