Đời sống

Khoảng sân nhỏ cứu nhiều người vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

PV 14/09/2023 21:49

Khoảng sân thượng của căn nhà phía sau tòa chung cư mini là nơi nhiều người đã nhảy xuống thoát khỏi đám cháy. Đây cũng là nơi có một khung cửa sổ được phá ra, nhiều người cũng vì thế kịp thời chui qua.

ADQuảng cáo

Khoảng sân thượng nhà bà Nga, nơi diễn ra hoạt động cứu nạn cứu hộ - Ảnh: HỒNG QUANG

Khoảng sân thượng nhà bà Nga, nơi diễn ra hoạt động cứu nạn cứu hộ. Ảnh: HỒNG QUANG

Khoảng hơn 23h ngày 12/9 xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Chung cư này cao 9 tầng, ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đến sáng 13/9, hiện trường vụ việc được phong tỏa từ xa. Các lực lượng chức năng liên tục ra vào để khám nghiệm và kiểm tra hiện trường.

"Tôi không nhớ bao nhiêu người đã được đưa ra từ khoảng sân này"

Gần nửa ngày sau vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư mini Khương Hạ, trưa 13/9, bà Nga (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà 5 tầng của gia đình bà nằm sát vách chung cư gặp sự cố. Phía trên khoảng sân thượng rộng chừng 20m2 la liệt vật dụng cứu hộ cứu nạn.

Đêm hôm trước, tại chính khoảng sân thượng căn nhà này, nhiều người đã kịp thời chạy ra ngoài, thoát nạn. Đồng thời đây cũng là nơi lực lượng chức năng tiếp cận được gần hơn với hiện trường, khống chế ngọn lửa và đưa nạn nhân xấu số ra ngoài.

Kể về lúc đám cháy bùng phát, bà Nga nói lúc đó khoảng hơn 23h, bà đang ở tầng 2 thì nghe tiếng hô hoán. Ngó ra ngoài, bà thấy khói đen bốc lên nghi ngút. "Phản ứng đầu tiên là tôi gọi con trai dậy. Sau đó tôi bế đứa cháu chạy ra đầu ngõ", bà nói.

Cùng lúc ở phía trong, một số người nhảy xuống khoảng sân thượng kế bên, vỡ cả một khoảng trần bằng nhựa. Số khác gần hơn thì mở cửa các khung sắt để leo theo thang đi xuống.

"Họ chạy xuống, cảnh sát thì đi lên, vừa phun nước dập lửa, vừa tiếp cận cứu người", bà Nga vừa nói, vừa chỉ tay vào những dấu giày còn in hằn trên những bậc thang lát đá.

Bà Hằng sống cách đó 3 căn hộ kể lại giây phút cả khu xóm lao ra hỗ trợ người trong nhà gặp nạn. Bà cho hay có một số cháu bé được cho vào xô nhựa, rồi chuyển từ tầng 7 chung cư xuống khoảng sân nhà bà Nga để đưa đi cấp cứu.

Tới rạng sáng, một người đàn ông quê Phú Thọ liên tục gào khóc và nói với bà Hằng: "Chị ơi con em 20 tuổi, thằng bé cao to đẹp trai. Con em chết rồi, nó ngạt khói chết rồi chị ạ". Theo phản xạ, bà Hằng liên tục khuyên người đàn ông cố giữ bình tĩnh. Rồi sau đó bà hô hoán: "Mọi người ơi cứu tầng 3 đi, xem con chú ấy còn sống không".

Ít phút sau, có tiếng đáp lại phía trên: "3-4 người vào đây mới khiêng được" bởi nạn nhân cao to. Rồi sau đó, chàng trai được đưa ra, không ai rõ tình trạng sức khỏe.

"Đám trẻ xung quanh sợ hãi không dám khóc. Thương các anh lính cứu hỏa mệt, tôi mang bình nước ra rót cho họ, rưng rưng nước mắt", bà nói.

ADQuảng cáo

Lời kể của các nạn nhân thoát ra từ vụ cháy chung cư ở Hà Nội, đã có 54 người đi cấp cứu

Lực lượng chức năng phong tỏa con ngõ nơi có căn nhà gặp nạn - Ảnh: HỒNG QUANG

Lực lượng chức năng phong tỏa con ngõ nơi có căn nhà gặp nạn. Ảnh: HỒNG QUANG

Cận cảnh tòa chung cư mini bốc cháy. Tòa nhà có 9 tầng với hơn 40 phòng - Ảnh: HỒNG QUANG

Cận cảnh tòa chung cư mini bốc cháy. Tòa nhà có 9 tầng với hơn 40 phòng. Ảnh: HỒNG QUANG

Chiếc thang dây được thả xuống từ tầng 3 giúp 7 người thoát nạn - Ảnh: HỒNG QUANG

Chiếc thang dây được thả xuống từ tầng 3 giúp 7 người thoát nạn. Ảnh: HỒNG QUANG

Ô cửa sổ được phá để làm nơi thoát nạn ra ban công - Ảnh: HỒNG QUANG

Ô cửa sổ được phá để làm nơi thoát nạn ra ban công. Ảnh: HỒNG QUANG

Khoảng trần nhựa bị vỡ do một người nhảy xuống để thoát ra ngoài - Ảnh: HỒNG QUANG

Khoảng trần nhựa bị vỡ do một người nhảy xuống để thoát ra ngoài. Ảnh: HỒNG QUANG

Các căn hộ ở mặt sau được bịt khung sắt, nhưng có ô mở ra ngoài vừa đủ cho người chui qua - Ảnh: HỒNG QUANG

Các căn hộ ở mặt sau được bịt khung sắt, nhưng có ô mở ra ngoài vừa đủ cho người chui qua. Ảnh: HỒNG QUANG

Một bên hông căn nhà có lối đi nhỏ, bên còn lại xây sát nhà liền kề. Ảnh: HỒNG QUANG
Đồ đạc phía trong căn nhà xảy ra cháy bị hun khói đen kịt. Ảnh: HỒNG QUANG

Hơn 10h ngày 13-9, một số hộ dân quanh khu vực đã được khôi phục điện để sử dụng - Ảnh: HỒNG QUANG

Hơn 10h ngày 13/9, một số hộ dân quanh khu vực đã được khôi phục điện để sử dụng. Ảnh: HỒNG QUANG

Người đàn ông trong ảnh cho hay ông thấy ám ảnh bởi những tiếng hét từ tầng 7:

Người đàn ông trong ảnh cho hay ông thấy ám ảnh bởi những tiếng hét từ tầng 7: "Nhà tôi nhiều trẻ con, cứu chúng tôi với". Ông kể họ dùng đèn pin vẫy qua từ hành lang. Ảnh: HỒNG QUANG

ADQuảng cáo
Theo tuoitre.vn
https://tuoitre.vn/khoang-san-nho-cuu-nhieu-nguoi-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-2023091311323088.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảng sân nhỏ cứu nhiều người vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO