Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt tập 13, 14, 15, 16 (hồi cuối): Geum Myeong lấy chồng
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt tập 13 - 16 (hồi cuối): Geum Myeong đối mặt mất mát cha, tìm lối đi giữa tình yêu và tổn thương.
Teaser Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt tập 13 - 16
Nội dung Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt trước tập 13 - 16
Tập 9 mở đầu với hành trình của Geum Myeong (IU) khi cô tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Nhật Bản. Sang tập 10, cô trở về Seoul và làm việc bán thời gian tại quầy vé rạp chiếu phim, nơi cô gặp Park Cheong Seob (Kim Seon Ho), một họa sĩ vẽ áp phích phim. Mối quan hệ của họ dần nảy nở. Trong khi đó, mẹ của Geum Myeong, Ae Sun, lo lắng không ngừng khi con gái xa nhà. Đỉnh điểm, Ae Sun đến thăm và phát hiện Geum Myeong bất tỉnh vì ngộ độc khí carbon monoxide do lỗi điện. Trong tình thế nguy cấp, Ae Sun phá cửa cứu con, và Park Cheong Seob, tình cờ có mặt gần đó, đã đưa Geum Myeong đến bệnh viện, qua đó thể hiện tình cảm sâu đậm của anh. Các tập này cũng hé lộ mối quan hệ phức tạp giữa Eun Myeong và Hyeon Seok, khi Eun Myeong chấm dứt tình yêu để bảo vệ Hyeon Seok khỏi bạo lực từ gia đình.
Tập 11 và 12 tiếp tục khám phá những thử thách trong tình yêu của Geum Myeong. Dù đã hẹn hò với Yeong Bum từ thời đại học, mối quan hệ của họ bị cản trở bởi sự phản đối gay gắt từ mẹ Yeong Bum. Sự kiện hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới xin đã khiến Geum Myeong nhận ra sự khinh miệt từ gia đình nhà chồng tương lai. Cuối cùng, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ sau 7 năm, không chịu đựng thêm sự tổn thương và thiếu tôn trọng từ phía gia đình Yeong Bum.
Tập 12 kết thúc với khoảnh khắc đầy xúc động khi Park Cheong Seob, vừa xuất ngũ, tình cờ gặp lại Geum Myeong tại một trạm xe buýt. Anh quyết định đuổi theo chiếc xe buýt mà cô đang đi, như một nỗ lực cuối cùng để giành lấy cơ hội tái ngộ và có thể bắt đầu lại mối quan hệ của họ. Kết thúc này mở ra hy vọng mới cho tình yêu của Geum Myeong, đồng thời khép lại một chương đầy biến động trong cuộc đời cô.
Dự đoán nội dung Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt tập 13 - 16

Tập phim mở đầu bằng cảnh Geum Myeong đứng trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn nỗi do dự. Cô khẽ vẫy tay qua khung kính, như thể gửi lời chào đến một bóng hình xa xăm – có thể là Yeong Bum, người yêu cũ suốt 7 năm, hay một ai đó mới mẻ trong cuộc đời cô. Câu thoại vang lên trong tâm trí cô: "Không biết tôi sẽ gặp lại ai hay lần đầu gặp ai, trái tim tôi vẫn đập rộn ràng."


Cảnh chuyển đến Geum Myeong trên chuyến xe buýt, ánh mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ. Cô đang trên đường đến một buổi hẹn, nhưng không rõ là với ai – Park Cheong Seob, người từng cứu cô, hay một người hoàn toàn mới. Niềm hy vọng le lói trong cô bị gián đoạn khi cô quyết định trở về Jeju, quê hương của mình.

Tại đây, khán giả bắt gặp Yang Gwan Sik, cha của Geum Myeong, với khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu đầy lo âu. Dòng chữ hiện lên: "Một mùa đông khó quên đang trên đường đến." Câu này hòng báo hiệu có vẻ Gwan Sik sẽ mất dẫn đến cảnh Ae Sun ngồi trong trại dưỡng lão.


Ở làng quê, không khí đón năm mới rộn ràng với cảnh dân làng quây quần xem pháo hoa trên tivi. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị che phủ bởi những biến cố bất ngờ xảy ra với những nhân vật trong phim. Tập phim khép lại với cảnh Geum Myeong ngồi bên bờ biển Jeju, ánh mắt xa xăm, như linh cảm được một mất mát lớn đang đến gần.


Những tập tiếp theo của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt có thể đưa khán giả trở lại những ký ức đẹp đẽ của Gwan Sik và Ae Sun. Một đoạn hồi tưởng cho thấy họ từng đi dưới làn cây anh đào nở rộ, Gwan Sik lặng lẽ đứng sau nhìn dáng vẻ rạng rỡ của Ae Sun.


Chuyển đến cảnh Geum Myeong ra lễ đương bên cạnh là lời của Gwan Sik với cô, đây là câu ông đã nói đi nói lại với cô từ bé đến lớn rằng "Nếu có chuyện gì không ổn, cứ rút lui, bố sẽ luôn ở đây vì con."

Tập cuối mở đầu với cảnh Geum Myeong bước ra lễ đường trong chiếc váy cưới, nhưng khán giả không thấy chú rể – chỉ có bóng lưng của một người đàn ông bí ẩn. Tiếng nói của Gwan Sik từ quá khứ vang lên: "Nếu có chuyện gì không ổn, cứ rút lui, cha sẽ luôn ở đây vì con." Geum Myeong mỉm cười, như thể đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình.

Chuyển đến cảnh Geum Myeong nhận được tin cha nhập viện. Cô vội vã trở về Jeju, chạy theo chiếc giường bệnh đang được đẩy vào phòng cấp cứu, nước mắt tuôn rơi.

Trong cơn mê man, Gwan Sik mơ về những ngày xưa – khi ông vẫy tay chào bốn mẹ con từ chiếc thuyền trở về, khi ông và Ae Sun cùng ngắm pháo hoa trong những đêm đông lạnh giá. Nhưng thực tại phũ phàng kéo ông trở lại: bác sĩ thông báo ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian.

Gwan Sik qua đời vào một đêm đông buốt giá, để lại Ae Sun và hai con trong nỗi trống rỗng không thể bù đắp. Cảnh Ae Sun ngồi bần thần trong bệnh viện, đôi tay run rẩy ôm chiếc áo khoác cũ của chồng, làm tan nát trái tim khán giả. Bà chạy ra bến tàu, nơi từng là ký ức hạnh phúc của gia đình. Geum Myeong chạy theo, ôm chặt mẹ, cả hai khóc nức nở giữa cơn gió lạnh lẽo.
Tập phim xen kẽ giữa nỗi đau mất cha của Geum Myeong và những áp lực mới trong cuộc sống. Yeong Bum bất ngờ xuất hiện, cầu xin cô quay lại, nhưng Geum Myeong cương quyết từ chối: "Anh không hiểu đâu, gia đình anh đã lấy đi lòng tự trọng của tôi. Tôi không thể sống với điều đó." Cảnh cuối là hình ảnh Ae Sun đứng một mình trên bãi biển, nhìn ra chân trời, như thể đang tìm kiếm bóng dáng Gwan Sik giữa những con sóng.
Câu chuyện chuyển sang cuộc sống của Ae Sun sau cái chết của Gwan Sik. Bà bắt đầu làm việc tại một vườn quýt ở Jeju, nơi từng là ước mơ chung của hai vợ chồng. Dù nỗi buồn vẫn còn đó, Ae Sun dần tìm thấy ý nghĩa trong những ngày tháng còn lại. Geum Myeong trở thành một họa sĩ, lấy cảm hứng từ những bức tranh của Park Cheong Seob. Một ngày, cô tình cờ gặp lại anh tại một triển lãm tranh. Họ không nói gì nhiều, chỉ cùng nhau đứng ngắm một bức tranh về Jeju, ánh mắt trao nhau đầy ý nghĩa.

Tập phim khép lại với cảnh Ae Sun ngồi trong trại dưỡng lão, như đoạn mở đầu của bộ phim. Bà cầm một quả quýt trên tay, khẽ mỉm cười khi nhớ về Gwan Sik. Dòng chữ hiện lên: "Bốn mùa đã lấy đi tất cả, nhưng cũng để lại những quả quýt chín mọng. Hãy cứ sống, rồi sẽ sống." Pháo hoa nổ rộ trên bầu trời Jeju, như một lời chào cuối cùng từ Gwan Sik đến gia đình ông yêu thương nhất.
Lịch chiếu Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt tập 13 - 16
Các tập 13 đến 16 của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt sẽ phát sóng trên Netflix vào thứ Sáu ngày 28 tháng 3 năm 2025. Lịch chiếu chi tiết:
Link xem trực tiếp Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt tập 13 - 16
Bạn có thể xem Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt tập 13 - 16 tại Netflix: Link xem tại đây.